Có lẽ, trong một thập kỷ vừa qua, hiếm có cầu thủ trẻ nào được NHM Chelsea yêu quý như Juan Mata. Ở Chelsea, Mata chính là cái tên đã được NHM bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong 2 mùa giải liên tiếp, anh là niềm hy vọng trong những lúc The Blues lâm vào bế tắc, anh còn là người làm người ta mê hoặc với những pha đảo chân đầy nghệ sĩ và những bàn thắng đã không ít lần làm nổ tung cầu trường Stamford Bridge. Tất cả bây giờ đã là quá khứ nhưng chắc chắn không một ai muốn quên nó, đặc biệt là Juan Mata.
![]() |
Khi còn khoác áo Chelsea, Mata chính là cái tên đã được NHM bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong 2 mùa giải liên tiếp. |
Mata đã từng tiết lộ rằng, anh không hề có ý định rời Chelsea để tìm kiếm một cơ hội nào khác ở châu Âu, ngay cả khi trở thành cầu thủ bị ghẻ lạnh nhất dưới thời Jose Mourinho. Vào thời điểm đó, người ta vẫn thấy anh duy trì thói quen viết blog sau mỗi trận đấu của Chelsea, mặc dù trong suốt quãng thời gian nửa đầu của mùa giải 2013-2014, Mata hoàn toàn bị Mourinho “giam cầm” trên băng ghế dự bị. Không chỉ thể hiện nhân cách đáng nể phục của một cầu thủ chuyên nghiệp mà Mata còn tôn trọng ý kiến của BLĐ Chelsea khi chấp nhận lời gợi ý sang Man United chơi bóng của Mourinho.
Khi Mata đồng ý rời Chelsea để đến đầu quân cho quỷ đỏ thành Manchester, người Chelsea hụt hẫn trong sự nuối tiếc, người United reo vang trong niềm vui khôn tả còn bản thân Mata, chắc có lẽ anh chỉ biết viết ra những dòng cảm xúc của mình trên trang blog cá nhân như một lời chào tạm biệt với những CĐV tuyệt vời, với những người đồng đội đã từng sát cánh bên anh để làm nên những điều thần kỳ ở đêm Munich, ở thánh địa Wembley và trên sân Amsterdam Arena.
Những lời này được anh viết sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 37,1 triệu bảng đến Man United: “Tôi viết bức thư này xuất phát trái tim mình. Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những tình cảm mà NHM Chelsea đã dành cho tôi từ những ngày đầu tiên tôi đến đây cho tới khi tôi ra đi. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ và mãi mãi biết ơn các bạn. Luôn luôn là như vậy.”
“Bây giờ không có từ nào có thể diễn tả chính xác những xúc cảm trong tôi. Lúc này đây, những kỉ niệm đang cùng lúc ùa về: FA Cup, danh hiệu đầu tiên tôi có được, hạnh phúc tột cùng khi tôi nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League sau đêm kỳ diệu ở Munich và tiếp sau đó là Europa League… Ở một mặt khác, tôi cũng đã có thêm được rất nhiều trải nghiệm từ một số vấn đề, quan điểm… trong 6 tháng qua.”
![]() |
Và khi được trở về mái nhà Stamford Bridge, nơi đã tạo nên một Mata đầy tài hoa như bây giờ, anh như được sống lại với những ký ức vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả, những cái ôm xiết chặt với Hazard, với Ivanovic, với người đồng hương Azpilicueta sau khi trận đấu kết thúc như đã nói lên hết cảm xúc của anh lúc đó: Tuy rất gần mà lại xa đến vô cùng.
Và có lẽ “cái cảm xúc khác lạ” mà anh muốn nói đến phải chăng chính là màu áo mà anh đang khoác trên người, chính là số 10 mà Eden Hazard đang mặc và chính là một Chelsea hoàn thiện hoàn thiện hơn thời điểm anh còn được bước đi trên thảm cỏ quen thuộc này?
Gần một năm trôi qua, cảm giác được trở về rồi lại rời xa London một lần nữa đã thôi thúc Mata viết ra những suy nghĩ của mình, giống như những dòng tái bút trong những bức thư anh gửi cho người tình nơi xa: “Với các fan Chelsea và các đồng đội cũ, tôi chúc mừng họ vì danh hiệu vô địch mà họ sẽ chạm tay vào, không sớm thì muộn. Thật vui khi được gặp lại họ và trò chuyện sau trận đấu, kể cả những nhân viên CLB, các bác sĩ nữa… Cảm ơn tất cả và xin chúc mừng!”
Nói đến quá khứ, nói đến Mata trong màu áo Chelsea, người ta lại nói đến “bộ ba Mazacar” từng làm khuynh đảo trời Âu với những pha phối hợp tam giác đầy biến ảo. Bây giờ, Mata đang là kẻ đứng ở bên kia chiến tuyến, ngước nhìn những người đồng đội hoàn thành nốt câu chuyện còn dang dở. Rồi người ta thấy tiếc cho chàng trai người Tây Ban Nha khi anh không thể cùng Chelsea đi nốt chặng đường còn lại. Đúng là chỉ có Chelsea đang thay đổi, còn Mata thì không.
Sẽ là quá mơ mộng và viễn vông nếu mơ về một ngày nào đó, Mata được trở lại Chelsea để tiếp tục chơi bóng và cống hiến cho The Blues. Nhưng chàng trai này sẽ luôn được người Chelsea ghi nhớ mãi mãi. Có một điều mà chúng ta sẽ được thấy khi Mata trở về Stamford Bridge, đó là những cái ôm thắm thiết giữa những con người của hiện tại và quá khứ.
Xin được khép lại bài viết này bằng một lời kết trong tâm thư mà Mata gửi cho fan Chelsea cách đây gần 1 năm về trước, như một lời dư âm không bao giờ có thể phai mờ: “Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian ở Chelsea và tình yêu của tôi với đội bóng, tôi sẽ giữ mãi. Mong rằng Chelsea sẽ ngày càng lớn mạnh. Một cái ôm thật chặt với tất cả các bạn”.
(Bạn đọc: Nhơn Bình)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam