Ivan Toney dường như không để vụ việc tại Anh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu. Vào thứ Ba (giờ địa phương), trang Instagram chính thức của CLB Al Ahli đã đăng tải hình ảnh cựu sao Brentford đang tích cực tập luyện.
Trong ảnh, Toney đeo mặt nạ dưỡng khí – một thiết bị hỗ trợ tăng cường thể lực, đi kèm dòng chú thích đầy quyết tâm: "Từng hơi thở, chúng ta nâng tầm đẳng cấp".
Sự xuất hiện này đập tan những lo ngại về việc ngôi sao người Anh có thể bị giam giữ lâu dài hoặc cấm xuất cảnh sau vụ bê bối cuối tuần qua. Cựu chân sút Brentford dự kiến sẽ sẵn sàng ra sân trong trận đấu gặp Damac tại Saudi Pro League, sát cánh cùng đồng đội Riyad Mahrez.
Trước đó, vào rạng sáng thứ Bảy (6/12), Ivan Toney đã bị Cảnh sát Metropolitan bắt giữ tại quán bar ở số 100 phố Wardour, Soho. Các nhân chứng cho biết vụ việc bắt nguồn từ một hiểu lầm tai hại.
Theo lời kể, một người hâm mộ đã nhận ra tuyển thủ Anh và cố gắng quàng tay qua cổ anh để chụp ảnh chung. Toney được cho là đã giật mình, tưởng rằng mình bị tấn công hoặc cướp đồ trang sức nên đã phản ứng dữ dội: "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra".
Cuộc xô xát nổ ra khiến người hâm mộ này bị thương ở vùng mũi và phải nhập viện. Phía cảnh sát xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi (được xác định là Toney) với cáo buộc hành hung và gây rối trật tự công cộng.
Tuy nhiên, vết thương của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng và Toney đã được tại ngoại để chờ điều tra thêm. Việc anh lập tức quay lại Al Ahli cho thấy vụ việc tạm thời chưa ngăn cản quyền đi lại của tiền đạo này. Song, sự việc có thể ảnh hưởng đến thương vụ đưa Toney trở lại Ngoại hạng Anh.












