Mới đây, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và nước chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất phương án tuyển chọn các đội tham dự Á vận hội lần thứ 20 (ASIAD 2026). Theo đó, 16 đội tuyển góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra tại Ả Rập Xê Út hồi tháng 1) sẽ được ấn định là 16 đại diện tranh tài tại ASIAD vào tháng 9 tới. Với "lưới lọc" khắt khe này, khu vực Đông Nam Á chỉ có hai cái tên đủ điều kiện tham dự là Việt Nam và Thái Lan.
Quyết định trên tạo ra cú sốc lớn đối với Indonesia. Dù từng giành hạng 4 tại giải đấu châu lục mùa trước, nhưng do thất bại tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, đội bóng xứ vạn đảo chính thức mất quyền tham dự ASIAD. Điều trớ trêu là Phòng các ĐTQG Indonesia đã hoàn tất danh sách sơ bộ cầu thủ và gửi đi từ 2 tháng trước, nhưng đến nay mới biết công sức "đổ sông đổ bể".
Không chấp nhận việc bị gạt ra rìa, ông Raja Sapta Oktohari, Chủ tịch KOI xác nhận đã gửi thư phản đối lên Chủ tịch OCA, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Phía Indonesia cho rằng việc lấy kết quả giải U23 để áp đặt cho ASIAD là "bất thường và thiếu công bằng". Ông Oktohari bức xúc nhấn mạnh:
"Bóng đá là môn thể thao vua. Việc đưa ra tiêu chí xét chọn chưa từng có tiền lệ này sẽ tạo ra sự bất công lớn cho các đội tuyển còn lại của châu lục."
Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định phản ứng từ phía Indonesia khó có thể đảo ngược tình thế. Đa số dư luận châu Á ủng hộ quy định mới vì nó đảm bảo ASIAD quy tụ được 16 đội tuyển U23 mạnh nhất châu lục, thay vì cơ chế đăng ký đại trà như trước đây.
Nếu quan tâm đến Asian Games, giải đấy mà Việt Nam sắp sửa tranh tài cùng nhiều "ông lớn", bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử môn bóng đá nam Asian Games: Hành trình 70 năm lột xác.














