Iker Casillas: Lỗi là ở tôi

09:08 Thứ bảy 14/06/2014

Thủ thành Iker Casillas đã lên tiếng xin lỗi CĐV nhà sau thất bại “khó đỡ” của tuyển Tây Ban Nha trước Hà Lan.

Trái với sự kỳ vọng, thủ môn giàu kinh nghiệm Casillas đã không thể ngăn cản các cầu thủ Hà Lan ghi bàn trong trận ra quân của Tây Ban Nha ở bảng B World Cup. Kết quả là nhà ĐKVĐ đã để thua cách biệt với tỉ số 1-5. Nói sau trận đấu, “Thánh Iker” đã không giấu nổi sự thất vọng.

"Tôi cần sự yên tĩnh để nghĩ về những thứ tiếp theo”, Iker Casillas nói. “Mọi chuyện quá tồi tệ, lỗi là ở tôi và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới NHM. Đội bóng đáng bị chỉ trích".

Có thể nói trong trận thua tan tác của Tây Ban Nha trước Hà Lan, Iker chính là "khoảng tối" của nhà đương kim vô địch. Thay vì trở thành chỗ dựa cho toàn đội, thủ thành thuộc biên chế của Real Madrid lại mang đến rất nhiều nỗi thất vọng. Lóng ngóng, bất cẩn và thiếu cảm giác là những gì Casillas đã thể hiện trước "Cơn lốc da cam".

Casillas mắc đến 3 lỗi trong 5 bàn thua của đội bóng. Ở tình huống nâng tỷ số lên 3-1 của Hà Lan, Casillas đã có cảm giác bóng không tốt và chọn sai điểm rơi tạo cơ hội cho Stefan de Vrij đánh đầu dễ dàng vào lưới. Chính bàn thắng này đã khiến tinh thần của Tân Ban Nha đi xuống và hậu quả thì thực sự khủng khiếp đối với những ai yêu mến La Roja.

Với việc để Robin van Persie ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan ở phút 44, số phút giữ sạch lưới của thủ thành Iker Casillas ở World Cup đã dừng lại ở con số 477. Trước khi Van Persie đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha, Casillas không phải nhận bàn thua nào kể từ thời điểm anh bị Rodrigo Millar (Chile) khuất phục ở phút 47 tại vòng bảng World Cup 2010.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục