Cựu tiền đạo này đã chứng kiến nhiệm kỳ của mình kết thúc chóng vánh sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng đổ vỡ. Sự ra đi này diễn ra sau một chiến dịch vòng loại đáng thất vọng, nơi "Những chiến binh Soca" không thể giành vé tham dự World Cup 2026.
Yorke lên nắm quyền vào tháng 11 năm 2024 với kỳ vọng lớn lao sẽ dẫn dắt đất nước của mình tiến ra đấu trường toàn cầu, lặp lại thành công mà ông từng đạt được khi còn là cầu thủ trong hành trình lịch sử dự World Cup 2006. Tuy nhiên, đội bóng cuối cùng chỉ xếp thứ ba tại bảng đấu vòng loại.
Liên đoàn bóng đá Trinidad và Tobago (TTFA) xác nhận chiến lược gia 54 tuổi đã chính thức rời ghế nóng vào cuối tháng 2. Điểm vướng mắc lớn nhất được cho là đề xuất giảm lương sau khi đội bóng thất bại trong việc tiến tới vòng chung kết World Cup.
Trong một tuyên bố chính thức, TTFA giải thích: "Sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại FIFA World Cup gần đây... Ủy ban Điều hành TTFA đã tiến hành đánh giá toàn diện về chiến dịch và định hướng chung của chương trình Đội tuyển Quốc gia Nam, bao gồm cả cấu trúc chuyên môn và khuôn khổ tài chính."
Cơ quan quản lý bóng đá nước này làm rõ rằng thực tế tài chính khi nắm quyền ĐTQG đã thay đổi, trong khi tờ Daily Mail tiết lộ Yorke đã thẳng thừng từ chối việc bị cắt giảm lương.
Tuyên bố viết tiếp: "Các cuộc thảo luận sau đó đã diễn ra giữa TTFA và ông Yorke về tương lai của vị trí này... cả hai bên đã không thể đi đến thống nhất về các điều khoản được đề xuất ở thời điểm hiện tại, và quyết định chia tay đã được đưa ra dựa trên sự đồng thuận."
Bất chấp việc đường ai nấy đi, liên đoàn vẫn gửi lời cảm ơn Yorke vì "sự cống hiến" của ông, đồng thời khẳng định cánh cửa vẫn luôn rộng mở cho các cuộc đối thoại trong tương lai.














