Không khí chuẩn bị của "Những chú hổ Malaya" đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thay vì tập trung vào chuyên môn, dư luận Malaysia đang đổ dồn sự chú ý vào nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel...) đang dính cáo buộc làm giả giấy tờ.
Chứng kiến sự "bế quan tỏa cảng" của đội nhà, cựu danh thủ Jamal Nasir không giấu được sự thất vọng. Ông đặt câu hỏi gay gắt trên truyền thông:
"Tại sao đội tuyển Malaysia phải trốn tránh? CĐV đang chán nản tột độ vì FAM không cung cấp bất cứ thông tin gì. Hãy minh bạch và giữ kết nối, vì ĐTQG lớn hơn câu chuyện của 7 cá nhân này".
Theo ông Jamal, dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ xét xử kháng cáo vào ngày 26/2, việc FAM giữ im lặng chỉ khiến tình hình thêm rối ren. Ông yêu cầu các nhà quản lý phải cập nhật tình hình thực tế và tập trung sự quan tâm cho những cầu thủ còn lại, thay vì để bê bối làm tê liệt sự chuẩn bị của toàn đội.
Tình hình càng thêm bi quan khi Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John tiết lộ FAM thực chất chỉ xin giảm án chứ khó lật ngược kết luận sai phạm. Điều này đồng nghĩa Malaysia đối diện nguy cơ rất cao bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam. Đó là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của họ tại giải châu lục.
Theo lịch thi đấu, vào ngày 31/3, Malaysia sẽ gặp tuyển Việt Nam trên sân khách.
Mời độc giả nhìn lại toàn cảnh vụ bê bối của Malaysia qua bài viết Malaysia trả giá vì tham vọng nhập tịch đốt cháy giai đoạn.














