Các cầu thủ Barca đang chịu rất nhiều áp lực trong thời gian qua. Vào giữa tuần, họ đã bị vắt kiệt sức ở Champions League, thế nên nhiều chuyên gia đã lo ngại cho Barca khi họ phải đối đầu với đối thủ ngổ ngáo Getafe. Thực tế, trong hiệp một, Getafe chơi không hề lép vế trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, Barca vẫn đẳng cấp hơn và có sự cơ động ở khu vực giữa sân. Phút 20, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Barca đã có bàn mở tỷ số. Raphinha thoát xuống khôn ngoan và dễ dàng đánh bại thủ thành David Soria trong tư thế đối mặt. Sang hiệp hai, Barca tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53. Joao Felix lần này có pha đệm lòng khá dễ dàng. Hàng thủ Getafe sụp đổ rất nhanh sau bàn thắng của Felix. Họ dâng cao hàng thủ và bị Barca trừng phạt ở phút 61. Frenkie De Jong là người dứt điểm thành công sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. De Jong rõ ràng vẫn là nhân vật không thể thay thế ở hàng tiền vệ Barca. Ở thời gian cuối trận, với tâm lý thoải mái, Barca tạo ra khá nhiều cơ hội trước khung thành Getafe. Fermín López chốt hạ trận đấu bằng pha lập công ở phút 90+1. Chiến thắng 4-0 dễ dàng này đưa Barca tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng. Họ đang kém Real Madrid 5 điểm và Kền kền trắng chưa thi đấu ở vòng đấu này. Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link Ngọa Long | 23:53 24/02/2024