Trong bóng đá cũng có những con người mang hình hài vô cùng xấu xí nhưng lại sở hữu những đôi chân vô cùng quái kiệt. Ở đội tuyển Pháp cũng có một con người như vậy, anh ấy là Franck Ribery - niềm tin và hi vọng của người Pháp tại EURO 2012 này. Kể từ WC 2006 trên nước Đức, nơi mà đội tuyển Pháp đã đi đến những trận cuối cùng và phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại trước người Ý trên những loạt luân lưu định mệnh. Người ta bắt đầu yêu mến tài năng của cầu thủ có biệt danh “gã mặt sẹo này”.
 |
| Ribery là ngôi sao mà người Pháp đặt trọn niềm tin và hi vọng tại EURO 2012. Ảnh: |
Khi nhắc về Ribery, người ta thường nói về những cống hiến của anh trong mùa áo BM, câu lạc bộ mà anh đang chơi hơn là cống hiến cho đội tuyển “Áo Lam”. Bởi từ khi Zidane giải nghệ cùng với thế hệ vàng như Herry, Vieira, Blanc, Thuram… giã từ bóng đá thì bóng đá Pháp đã đi xuống một cách trầm trọng. Và Ribery cũng không thể nào đặt dấu ấn của mình trong màu “Áo Lam” dễ hiểu. Nhưng thời gian không thể đợi chờ “gã mặt sẹo” thêm nữa, anh cần phải cùng những đồng đội như Benzema, Nasri thắp lại vinh quang cho người Pháp trong EURO này.
NHM bóng đá Pháp có lý do để dành trọn niềm tin và hi vọng cho Ribery. Bởi anh không chỉ sở hữu một kĩ thuật toàn diện từ những pha đi bóng tốc độ và khéo éo mà còn thi đấu cực kì xông xáo và khát vọng. Hãy nhìn Ribery thi đấu trong màu áo BM thì chúng ta sẽ hiểu được, anh thi đấu giống như một chiến binh thực thụ. Ở BM, người ta gọi Ribery là cầu thủ Pháp có chất thép của người Đức. Bởi anh luôn chiến đấu với 200% khả năng và đôi khi là la hét thúc đẩy tinh thần đồng đội của mình thi đấu, cũng lắm lúc thể hiện cá tính thái quá như những thủ quân Đức ngày xưa , tiêu biểu là hành động anh đánh Robben trong thời gian giải lao ở trận bán kết gặp Real Marid….
Có lẽ vì vậy mà NHM rất thích được xem Ribey thi đấu và người ta cũng rất kì vọng anh sẽ tỏa sáng tại EURO lần này. Có thể anh sẽ gặp vô vàn khó khăn để đưa đội tuyển Pháp trở lại với vinh quang ngày nào, nhưng người hâm mộ vẫn luôn đặt niềm tin và hi vọng vào anh, đơn giản vì anh chính là ngôi sao sáng nhất của người Pháp lúc này.
Nam Ngọc
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001