Rạng sáng ngày 29/3 (giờ Việt Nam), tại thánh địa Puskas Arena, đội tuyển Hungary đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Slovenia trong một trận giao hữu đầy kịch tính. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Szabolcs Schon giúp đội bóng hạng 41 thế giới ca khúc khải hoàn.
Trận đấu khởi đầu với tốc độ cao và đầy bất ngờ. Ngay phút thứ 12, lưới của đội tuyển Hungary đã rung lên sau cú dứt điểm của Danijel Sturm.
Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Slovenia "ngắn chẳng tày gang" khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối bàn thắng do lỗi việt vị của Andraz Sporar trong tình huống trước đó. Hiệp một khép lại với thế trận giằng co và nhiều pha va chạm quyết liệt, khiến trọng tài phải liên tục cắt còi.
Sang hiệp hai, Hungary chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra bởi Roland Sallai và Donat Barany, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Igor Vekic bên phía Slovenia đã khiến các chân sút chủ nhà nản lòng.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ quyết định thay người chiến thuật ở phút 77 khi Szabolcs Schon được tung vào sân. Chỉ mất đúng 2 phút có mặt trên cỏ, tiền đạo này đã tỏa sáng rực rỡ với cú dứt điểm chân trái đầy quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ đối phương.
Những phút cuối trận, Slovenia dồn toàn lực tấn công hòng tìm bàn gỡ. Phút 90+3', Timi Elsnik tung cú sút xa đầy uy lực hướng vào góc cao khung thành, nhưng thủ môn Balazs Toth đã có pha bay người cứu thua xuất thần, bảo toàn thắng lợi 1-0 cho đội chủ nhà.
Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chiến thắng này cho thấy bản lĩnh của Hungary trong việc tận dụng thời cơ, đồng thời để lại nhiều tiếc nuối cho Slovenia khi thầy trò Bostjan Cesar đã có một thế trận không hề tồi.














