Chuyển đến thi đấu ở đội bóng khổng lồ Real với bản hợp đồng kỉ lục, cứ ngỡ như Gareth Bale đã “một bước lên thiên đường” nhưng hiện tại những xa hoa mà anh mơ ước bao lâu nay chưa thấy, chỉ thấy những ưu tư, phiền muộn kéo dài ngay giữa thành Madrid hoa lệ. Hãy nhìn lại những gì Bale làm được ở Real: ra sân 3 trận, ghi được một bàn và…hết, đúng là quá ít, quá bình thường đối với cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Hiện tại ngôi sao người Xứ Wales đang phải nghỉ dưỡng thương và chưa hẹn được chính xác ngày trở lại. Nghe đâu cũng khoảng đến đầu năm 2014 thì một Gareth Bale khỏe mạnh, sung sức mới tái xuất. Lâu quá, nóng ruột quá, đó chắc chắn là cảm giác của những Madridista khi phải chờ đợi màn trình diễn của tân binh đắt giá. Trong thời gian ấy, họ sẽ phải xem tạm tài năng chơi bóng của Di Maria hay Isco, những cầu thủ “giá bèo” hơn (và vì thế cũng kém danh tiếng hơn). Nhưng biết đâu đấy, những màn trình diễn của những cầu thủ nói trên lại hay hơn, đáng xem hơn của Bale.
![]() |
Gareth Bale |
Chấn thương của Gareth Bale được các bác sĩ ở Real xác định là không bình thường. Có người còn bảo anh đã là một bệnh binh trước khi gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Và vì thế mà từ ánh hào quang rực rỡ của cầu thủ đắt giá nhất, giờ có lẽ Bale đang ngày ngày phải đối mặt với ánh mắt hồ nghi từ dư luận ở Madrid. Người ta không thể chấp nhận việc CLB đã bỏ ra một số tiền quá lớn và hi sinh những cầu thủ xuất sắc trong đội hình để rước về một bệnh binh “ngồi chơi xơi nước” nhưng hưởng lương cao ngất ngưởng. Một Bale mạnh mẽ, bùng nổ trong màu áo Tottenham mùa giải trước nay trở thành cục nợ, gánh nặng ở Real, thử hỏi tự đáy lòng anh có hài lòng với thực tại.
Những rắc rối, những khó khăn mà Gareth Bale gặp phải ở Real, nói theo cách nặng lời một chút là cái giá của sự ảo tưởng. Bale tưởng rằng cuộc sống mới ở Real sẽ vô cùng hào nhoáng, vô cùng lung linh, anh sẽ được tung hô như người hùng nên đã cố sống cố chết để gia nhập “Kền kền trắng”. Ban lãnh đạo của Real cũng tưởng rằng sự có mặt của Bale sẽ giúp đội bóng tăng cường sức mạnh về chuyên môn cũng như về giá trị thương hiệu và những bản hợp đồng quảng cáo béo bở. Thế nên họ đã nhắm mắt “ném qua cửa sổ” số tiền kỉ lục 100 triệu euro để mua về một cầu thủ mới chỉ bùng nổ một mùa ở đội bóng kha khá của Premier League và chưa hề đoạt được danh hiệu vô địch đáng kể nào trong sự nghiệp. Giờ đây, khi Gareth Bale dưỡng thương dài hạn sau một vài trận thi đấu kém ấn tượng thì gã khổng lồ của La Liga phải chịu “thiệt đơn thiệt kép”.
Chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại cả Real Madrid lẫn Gareth Bale đều phải trả giá vì sự ảo tưởng của mình. Kẻ hưởng lợi duy nhất chỉ có thể là đội bóng Anh Tottenham, nhờ những toan tính và mưu mẹo trên thị trường chuyển nhượng mà giờ họ đang cười đắc chí vì thu được món hời quá lớn trong mùa hè vừa qua.
(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam