
Trước chuyến làm khách đến Huế, Phù Đổng Ninh Bình đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 với thành tích toàn thắng sau 10 vòng đấu. Đáng kinh ngạc hơn, họ chỉ mới để thủng lưới đúng một lần kể từ đầu mùa. Điều thú vị là bàn thua duy nhất này lại đến từ trận lượt đi với Huế.
Mới nhất, Ninh Binh cũng cho thấy sự vượt trội khi hủy diệt trẻ TP HCM (Hồ Chí Minh II) với tỷ số 3-0 dù phải làm khách. Cũng khá dễ hiểu khi đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng nhập cuộc đầy tự tin dù phải đá trên sân Tự Do.
Đội khách thi đấu chủ động tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Huế, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã chơi đầy kỷ luật. Ngay từ phút 10, Quả bóng bạc Việt Nam 2024, Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội liên tục dồn bóng về phần sân đối thủ. Những cơ hội đáng chú ý lần lượt đến từ Gia Hưng (37’), Thanh Bình (37’), Anh Quân (27’) nhưng tất cả đều chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Huế cũng có một vài tình huống phản công nguy hiểm, đáng chú ý là pha dứt điểm góc hẹp của Hải Dương (23’) nhưng bóng không đi trúng đích. Kết thúc hiệp một, tỷ số vẫn là 0-0, dù Ninh Bình tỏ ra vượt trội.
Bước sang hiệp hai, đội khách gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn. Và chỉ 13 phút sau giờ nghỉ, họ đã phá vỡ thế bế tắc. Phút 58, từ pha căng ngang chuẩn xác của Hải Đức, hậu vệ Phan Văn Hiếu lên tham gia tấn công và thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Tiến Dũng cơ hội cản phá.
Bị dẫn bàn, Huế nỗ lực vùng lên nhưng thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng. Đáng chú ý, phút 81, Hải Dương có cơ hội ngon ăn nhưng cú sút cận thành của anh lại đi vọt xà.
Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh với bàn ấn định chiến thắng ở phút 88. Nguyễn Quốc Việt, sau đường chuyền dài từ tuyến giữa, thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Tiến Dũng trước khi dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. 2-0 cho đội khách!
Những phút cuối, cựu ngôi sao HAGL, Quốc Việt suýt lập cú đúp nhưng cú sút của anh bị thủ môn Tiến Dũng xuất sắc cản phá (90’+3). Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 cho Ninh Bình.
Với phong độ này, câu hỏi đặt ra không còn là Ninh Bình có thăng hạng V-League mùa tới hay không, mà là họ sẽ vô địch giải hạng Nhất sớm bao nhiêu vòng đấu.