Với SHB.ĐN và HN.T&T tạo thế “ỷ dốc”, quả thật là rất khó để một kẻ thứ 3 chen chân vào, đây là vấn đề rất cũ. Ngoài ra, so về chiều sâu lực lượng cũng như sự ổn định về đội hình, HA.GL khó có thể sánh với SLNA cũng như XM V.HP. Nếu bóng đá thuận theo những phép tính phổ quát như thế thì cố gắng hết sức may ra “Gỗ” chỉ có thể góp mặt trong tốp 5 đội dẫn đầu và đó đã là một thành công rồi.
![]() |
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (trái) vẫn không thừa nhận HA.GL là ứng cử viên VĐ. Ảnh: V.S.I |
HA.GL không nắm bất cứ một lợi thế nào trong cuộc đua chuyên môn thuần túy và ở một hạng mục khác, chuyện kinh doanh của bầu Đức thời gian qua cũng nhiều trắc trở, ngốn quá nhiều tâm sức và thời gian, khiến bầu Đức không thể rảnh tay chăm sóc đội bóng như trước nữa.
Bất luận thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục và rất may, những thuộc cấp hay cánh tay nối dài của bầu Đức đang làm việc khá hiệu quả. Nếu như thương vụ hợp tác (với Eximbank) đưa Arsenal đến Việt Nam cho là được cái tiếng (quảng bá thương hiệu), thì cuộc đua ở V-League, cũng như Cúp QG ở mùa giải năm nay hữu hình hơn và cũng thực tế hơn. Vậy còn chờ gì nữa?!
Kể từ lần cuối cùng chạm tay vào một chức vô địch các giải bóng đá quốc nội, V-League 2004, đã 9 năm qua, HA.GL sạch bóng trên bục nhận huy chương, dù họ vẫn đầu tư không ít tiền của và luôn là một trong số những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng. Khát vọng đòi lại vương miện hay ít nhất cũng được nhìn nhận vai trò hơn trên đường đua, vì thế cứ đau đáu.
Vị trí đầu bảng, dù chỉ tạm thời (khi “Gỗ” đã thi đấu nhiều hơn SHB.ĐN và HN.T&T một trận, nhưng cách biệt điểm số chỉ là một điểm), song rõ ràng HA.GL đang ở gần một tấm huy chương hơn bao giờ hết. Nắm lấy cơ hội, hoặc trôi qua là hết, như các mùa giải trước với bao bài học chưa bao giờ ráo mực.