|
HLV trưởng của SHB Đà Nẵng không muốn nghĩ đến chiếc ghế ở ĐTQG Việt Nam khi chưa nhận được lời mời chính thức. Ảnh: Quang Thịnh. |
Sáng 28/1/2016 tại TP.HCM, Hội nghị BCH VFF đã quyết định sa thải HLV Toshiya Miura và không có ý định tìm kiếm một chiến lược gia ngoại quốc thay thế. Một nhà cầm quân nội địa sẽ là ưu tiên hàng đầu và một trong số đó chính là HLV của SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức.
Thời điểm hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức đang không có được một sức khỏe tốt nhất để đón nhận tin tức từ liên quan đến đồng nghiệp người Nhật Bản. Hơn hết, Lê Huỳnh Đức là một HLV thẳng tính và không thích nói trước nên khi chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ VFF thì ông sẽ không trả lời bất cứ chuyện tương lai nào.
Cụ thể, Lê Huỳnh Đức từ chối trả lời khi đang dẫn đội thi đấu tại Gia Lai: “Tôi đang tập trung cho CLB trước mùa giải mới và không muốn chú ý đến những chuyện bên lề khác. Khi chưa nhận được lời mời chính thức thì tôi chưa thể nói bất cứ điều gì. Tôi không muốn nói đến những vấn đề nhạy cảm lúc này.”
|
HLV Lê Huỳnh Đức (trái) đang nhờ tư vấn về cái chân đau từ bác sỹ bên phía HAGL (giữa). Ảnh: Quang Thịnh. |
Sức khỏe của HLV trưởng SHB Đà Nẵng cũng không được tốt trong suốt quá trình diễn ra Giải giao hữu quốc tế HAGL 2016 – Cúp Nutifood. Lê Huỳnh Đức than thở với đồng nghiệp và bác sỹ của HAGL rằng chân trái của mình đang bị đau và sưng, rất nhức nhối. HLV 43 tuổi này cho biết: “Không biết có phải do thời tiết Pleiku thay đổi hay không mà chân tôi bỗng nhiên bị đau và sưng. Dù đã đi bệnh viện rồi vẫn không hết.”
Thời điểm này, HLV Lê Huỳnh Đức đã trở về Đà Nẵng sau trận thắng 2-1 trước Yokohama FC. Trong trận đấu đó, khán giả vẫn thấy ông khó khăn khi làm công tác chỉ đạo học trò. Về lại đại bản doanh, việc đầu tiên Huỳnh Đức làm là điều trị chấn thương chứ không phải nghĩ đến việc nhận lời hay từ chối thay thế HLV Toshiya Miura.