
HLV Kim Sang-sik liên tiếp "gieo sầu" cho nền bóng đá Indonesia. Ảnh: VFF.
U23 Việt Nam một lần nữa làm nên lịch sử khi vượt qua U23 Indonesia với tỷ số 1-0 ở trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025. Nguyễn Công Phương là người ghi bàn duy nhất trận đấu vào phút 37 từ tình huống đá phạt góc được tổ chức bài bản.
Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch và sở hữu danh hiệu AFF U23 lần thứ ba liên tiếp. Đó là kết quả gây thất vọng với Indonesia, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ cùng phong độ khá ổn định xuyên suốt giải.
Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik đã ngăn chặn hiệu quả mọi nỗ lực tấn công của Indonesia, kể cả những chân sút chủ lực như Jens Raven.
HLV Kim Sang-sik càng trở nên nổi bật sau thành tích này. Chỉ trong vòng một năm kể từ khi tiếp nhận đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, chiến lược gia người Hàn Quốc đã giành hai danh hiệu lớn: với đội tuyển quốc gia và đội U23. Đáng chú ý, cả hai lần ông đều vượt qua Indonesia – đội bóng vốn thường xuyên gặp khó dưới thời HLV Park Hang-seo khi đối đầu với Việt Nam.
Trang Bola.net đã gọi Kim Sang-sik là “cơn ác mộng” của bóng đá Indonesia. Tháng 1/2025, dưới sự dẫn dắt của ông, tuyển Việt Nam đã loại Indonesia khỏi vòng bảng AFF Cup với chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Quang Hải và sau đó lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số chung kết 5-3.
Sáu tháng sau, ông lặp lại chiến tích tương tự ở cấp độ U23, khiến bóng đá Indonesia nhận thất bại kép đầy đau đớn.
Dù không có phong cách gai góc như người tiền nhiệm Park Hang-seo, Kim Sang-sik cho thấy sự sắc sảo về mặt chiến thuật. Ông xây dựng một đội hình đoàn kết, kiểm soát trận đấu tốt và khai thác hiệu quả điểm yếu của đối thủ.
Trong cả hai trận quyết định gặp Indonesia, đội bóng của ông đều giành chiến thắng và duy trì thành tích bất bại thủng lưới. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Kim Sang-sik đã trở thành hình tượng kế thừa xuất sắc cho di sản mà HLV Park Hang-seo để lại và là “cơn ác mộng mới” đối với bóng đá Indonesia.