
Buổi tập của U18 Việt Nam tiếp tục diễn ra dưới cái nắng oi ả của thành phố Hà Nội. Ảnh: Giang Nguyễn.

HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất đau đầu về lực lượng của U18 Việt Nam. Ngoài những trường hợp đang bị chấn thương, U18 Việt Nam còn phải chia tay 3 cầu thủ Bá Hoàng Văn Hợp, Bá Hoàng, Quang Chuẩn. HLV Hoàn Anh Tuấn buộc phải gọi thêm một số gương mặt mới. Ảnh: Giang Nguyễn.

Chấn thương vẫn là nỗi ám ảnh với U18 Việt Nam. Thể lực kém được coi là nguyên nhân của vấn đề này. Ảnh: Giang Nguyễn.

Trương Tiến Anh, tiền vệ suýt có mặt ở VCK U20 World Cup được coi là đầu tàu cho lứa U18 hiện tại. Ảnh: Giang Nguyễn.

HLV Hoàng Anh Tuấn mới trở lại sau vài ngày vắng mặt vì lý do riêng. Vị thuyền trường người Khánh Hòa phải làm việc rất vất vả, ông liên tục cắt còi để chỉnh sửa cho học trò. Ảnh: Giang Nguyễn.

Trong những tình huống phạt góc, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đến tận nơi chỉ từng vị trí phải đứng như thế nào cho hợp lý. Ảnh: Giang Nguyễn.

Ngay cả đến việc ném biên, ông Tuấn cũng sẵn sàng cắt còi để sửa. Ảnh: Giang Nguyễn.

Từng động tác, dù là nhỏ nhất đều được vị HLV 49 tuổi chú ý. Ảnh: Giang Nguyễn.

Như thường lệ, GĐKT Gede lặng lẽ đứng ngoài đường biên quan sát. Ông có vẻ không hài lòng với những gì toàn đội thể hiện ngày hôm nay. Ảnh: Giang Nguyễn.
Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam |
23:40 11/08/2017