| |
| HLV Didier Deschamps và đội trưởng tuyển Pháp, thủ môn Hugo Lloris trong buổi họp báo trước trận tứ kết gặp Đức - Ảnh: Reuters |
Hãng tin BBC dẫn lời HLV Deschamps: "Hai đội đã từng đối đầu nhau nhiều lần nhưng cho tới giờ, chúng tôi chỉ quan tâm tới hiện tại và muốn viết lại lịch sử theo ý của mình. Lịch sử là điều đã xảy ra và ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu một trang lịch sử mới".
HLV tuyển Pháp nói tiếp: "Đội Pháp không hề sợ hãi. Chẳng có lý do gì để chúng tôi phải sợ. Đức là đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm nhưng trận đấu này sẽ mang đến niềm vui cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng chịu áp lực nào, mà ngược lại, rất háo hức bước vào trận tứ kết. Phải thừa nhận Đức mạnh hơn Nigeria rất nhiều và chúng tôi phải phát huy thế mạnh của mình, chỉ có điều đòi hỏi giờ đây phải cao hơn".
Ngược lại với sự tự tin của HLV Didier Deschamps, HLV Joachim Loew của tuyển Đức chỉ dè dặt tuyên bố rằng cho tới thời điểm này, Đức vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.
Sau trận mở màn đại thắng Bồ Đào Nha 4-0, Đức đã không tiếp tục thể hiện được phong độ cao khi hòa Ghana 2-2, thắng Mỹ 1-0 và phải cần đến hai hiệp phụ mới loại được Algeria 2-1 ở vòng 16 đội.
Internet dẫn lời HLV Loew: "Cho tới giờ, chúng tôi vẫn chưa thể hiện được phong độ mong muốn. Nhưng rồi Đức sẽ làm được điều này. Đức đã chơi tồi trong hiệp một trận gặp Algeria nhưng chơi tốt hơn hẳn trong hiệp hai. Quan trọng là Đức đã khiến Algeria vất vả trong hiệp hai và thể hiện được khát khao chiến thắng.











