Hingis trở thành HLV

08:32 Thứ hai 27/02/2012

Sau 4 năm “nghỉ hưu”, Martina Hingis đã trở lại với quần vợt, trong vai trò HLV của Học viện quần vợt Mouratoglou ở Pháp từ tháng 10/2011.

Martina Hingis trong vai trò của HLV

Học viện Mouratoglou là một trung tâm đào tạo quần vợt nổi tiếng của Pháp. Nhiều VĐV nổi tiếng đã trưởng thành ở đây, như Marcos Baghdatis - tay vợt người Síp từng lọt vào trận chung kết Giải Úc mở rộng 2006, hay tay vợt người Nga Anastasia Pavlyuchenko... Hiện nay, Học viện đang huấn luyện một số VĐV có nhiều triển vọng như Yanina Wickmayer của Bỉ, Grigor Dimitrov của Bulgaria. Nhận được đề nghị của Patrick Mouratoglou - cựu VĐV quần vợt Pháp và là người sáng lập học viện cùng tên, Hingis đã nhận lời mà không phải suy nghĩ quá lâu. Điều thuận lợi là Hingis thường xuyên lui tới Paris vì chồng cô, một VĐV cưỡi ngựa nổi tiếng của Pháp, sống ở đây.

Những ưu điểm của HLV Hingis

Mouratoglou giải thích vì sao ông muốn hợp tác với Hingis: “Vấn đề của quần vợt hiện nay là, trừ Kvitova, các tay vợt nữ rất ngại rời khỏi đường biên cuối sân để tiến lên gần lưới. Lối chơi của Martina mạo hiểm hơn. Cô ấy là hiện thân của quần vợt hiện đại”. Đối với Hingis, công việc huấn luyện không quá khó khăn. Cô chỉ cần làm những gì mà mẹ cô đã làm cho mình trước đây, từ lúc cô mới làm quen với cây vợt cho đến khi trở thành một VĐV nổi tiếng.

Hingis cho biết: “Tôi thích chỉ ra các phương hướng cho VĐV noi theo, đưa ra những lời khuyên về chiến thuật và kỹ thuật, giống như mẹ tôi đã làm trước đây. Mẹ tôi luôn khuyên tôi chơi các môn thể thao khác ngoài quần vợt. Tôi trượt tuyết, cưỡi ngựa, bơi lội... Mẹ luôn để cho tôi chơi tất cả, dù điều này rất nguy hiểm. Nhờ vậy, tôi học được cách thích ứng với những tình huống, dự đoán trước những nguy cơ. Đó là điều rất quan trọng. Trong môn cưỡi ngựa, nếu bạn không hiểu phản ứng của con ngựa, bạn sẽ té... Mẹ tôi để cho tôi đón nhận những nguy cơ để tôi học cách đối phó với những khó khăn không lường trước. Ngày nay, các tay vợt nữ chỉ tập quần vợt và luyện thể lực. Do vậy, khi có một tình huống khó khăn trong trận đấu, họ không dám mạo hiểm”.

Một trong những lý do khác để ông Mouratoglou chọn Hingis là sự thông minh về chiến thuật: “Martina có thể cạnh tranh với những tay vợt như Davenport hay Serena Williams, vốn mạnh hơn cô rất nhiều, nhờ khả năng cắt quỹ đạo của bóng một cách bất ngờ và sự thông minh về chiến thuật. Vì vậy, trừ Roland Garros, Martina thắng hầu hết các giải của WTA”.

Các tay vợt trẻ hài lòng

Hingis không tiết lộ chi tiết những nội dung mà cô hướng dẫn cho các tay vợt trẻ. Cô chỉ cho biết: “Tôi dạy cho họ những điều khác hơn là đánh vào banh thật mạnh. Tôi muốn giúp cho họ vận dụng sự đa dạng trong những cú đánh... Mẹ tôi đã dạy cho tôi biết cách thay đổi lối chơi. Tôi phải đối đầu với những tay vợt rất mạnh về thể lực như Davenport hay Seles. Ngay cả khi còn là thiếu niên, tôi phải đấu với những tay vợt lớn hơn tôi 3 hay 4 tuổi. Tôi phải luôn thích ứng với tình thế”.

Tại Học viện Mouratoglou, Hingis dẫn dắt một nhóm 4 VĐV, gồm 2 Nga, một Mỹ và một Anh. Trong đó có Yulia Putintseva (16 tuổi, thứ 243 trên bảng xếp hạng WTA) từng lọt vào trận chung kết Giải trẻ Mỹ mở rộng năm 2010, vào bán kết giải trẻ Wimbledon và đoạt danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp ở một giải tại Kazan năm nay. Đồng hương Daria Gavrilova của Putintseva cũng lọt vào trận chung kết Giải trẻ ở Roland Garros 2009 và đoạt chức vô địch Giải trẻ thế giới 2010. Cô gái 16 tuổi này rất hồ hởi khi được Hingis chỉ dẫn: “Khi mới bắt đầu chơi quần vợt, tôi thích nhất Serena.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng chuyển sang Martina. Tôi cố gắng bắt chước và tìm hiểu chị ấy luyện tập như thế nào. Chị ấy không giống những tay vợt khác. Chị ấy chơi rất thông minh. Martina đã dạy chúng tôi tiến lên phía trước và nhiều điều rất hay về chiến thuật”.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục