Hôm nay là ngày tròn 45 tuổi của Schumacher, nhưng hiện anh vẫn đang bất tỉnh do vụ tai nạn trượt tuyết hôm 29/12 (giờ địa phương).
Trong khi hàng ngàn NHM đang hướng về huyền thoại người Đức và cầu bình an cho anh, tờ The Bild và Mirror cũng đồng thời đăng tải diễn biến của sựu cố đáng tiếc trên.
Theo đó, Schumacher bắt đầu trượt tuyết vào sáng 29/12 cùng những người bạn của mình. Ngoài người lớn, nhóm của Schumi còn có cậu con trai 14 tuổi và khá nhiều trẻ em khác.
![]() |
| Tảng đá nơi xảy ra va đập vẫn còn vương vết máu của Schumi. |
Sau khi trượt được 1 đoạn, anh bắt đầu lên con dốc Saulire (độ cao 2.783m) và tách biệt với cả đoàn nhằm có cái nhìn tổng quan về bọn trẻ. Ngay lúc ấy, con gái của một thành viên trong đoàn mắc kẹt trong khu vực có nhiều đá. Không hề do dự, tay đua người Đức ngay lập tức di chuyển vào vùng tuyết dày để giúp đỡ.
Tuy không công bố chính thức thời gian xảy ra tai nạn, nhưng theo The Bild thì Schumi đã bị trượt chân trong khoảng từ 10h50 đển 11h00, nghĩa là chỉ sau 20m di chuyển giữa các sườn núi có tên Biche và Mauduit. Sau đó anh mất kiểm soát 1 đoạn trước khi đập đầu vào tảng đá được bao phủ bởi tuyết.
Chừng 5 phút sau, bạn bè đã gọi cứu hộ trực thăng để đưa Schumi tới bệnh viện Moutiers. Lúc 12h40, trực thăng tiếp tục chuyển Schumacher đến bệnh viện tuyến trên tại Grenoble (Pháp), và đây cũng là nơi anh đang được các bác sỹ điều trị. Đến lúc này, đại diện bệnh viện Grenoble vẫn chưa có bất cứ kết luận nào xung quanh tình trạng sức khỏe của tay đua 45 tuổi.















