Hàng công đội tuyển Đức: Hy vọng vào cái duyên ghi bàn của Miroslav Klose?

02:10 Thứ hai 09/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không phải vô cớ mà ông thầy Joachim Loew chỉ mang đến Brazil đúng một tiền đạo cắm thực thụ và người được lựa chọn đó là lão tướng Miroslav Klose. Đó là một quyết định rất bất ngờ nhất là với một tập thể hùng mạnh và đầy tham vọng như “Cỗ xe tăng” Đức, và xem ra người Đức đang kỳ vọng rất nhiều vào cái duyên ghi bàn của Klose tại các kỳ World Cup.

Từ trước đến nay Joachim Loew luôn cố gắng xây dựng một đội tuyển Đức đầy trẻ trung với nhiều nét tươi mới. Ông đã rất thành công trong việc sử dụng những cầu thủ trẻ như Marco Reus, Gotze, Muller hay Julian Draxler để tạo nên một đội tuyển Đức thi đấu đầy biến hoá nhưng không kém phần hiệu quả. Thế nhưng trong bản danh sách 23 cầu thủ của Đức mang đến Brazil thì Loew đã gây sốc khi chỉ sử dụng đúng một tiền đạo và cái tên đó chính là một công thần đã gắn bó nhiều năm với “cỗ xe tăng” là Miroslav Klose.

Sở dĩ người ta bất ngờ về quyết định này của ông thầy người Đức đó là Klose đã bước sang tuổi 35 và đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Phong độ của chàng tiền đạo này cũng không còn như trước nữa. Mặc dù vậy cầu thủ gốc Ba Lan này vẫn được điền tên vào danh sách các cầu thủ sẽ thi đấu tại World Cup sắp tới và gần như chắc chắn Klose sẽ là họng pháo trên hàng tấn công bởi Loew chỉ mang đến Brazil đúng một tiền đạo cắm thực thụ.

Thế nhưng rõ ràng ông thầy người Đức có cái lý của riêng mình trong việc sử dụng người của mình. Có lẽ Joachim Loew tin tưởng vào khả năng ghi bàn cũng như cái duyên của Klose tại World Cup. Đừng quên rằng Klose đang là một trong số những tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết cúp bóng đá thế giới với 14 bàn thắng tất cả và đứng thứ hai chỉ sau “người ngoài hành tinh” Ronaldo của Brazil.

Nhìn lại lịch sử các kỳ World Cup gần đây mà Klose được tham dự người ta mới thấy được đẳng cấp cũng như cái duyên của cầu thủ gốc Ba Lan tại giải đấu lớn nhất hành tinh ở cấp độ đội tuyển Quốc gia. World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc là lần đầu tiên Klose tham dự, và anh đã để lại ấn tượng mạnh khi có được tổng cộng 5 bàn thắng trong giải đấu đó, đóng góp vào thành tích Á quân chung cuộc của “cỗ xe tăng”.

Bốn năm sau World Cup được tổ chức ngay trên quê hương mình, Klose tiếp tục toả sáng với 5 pha lập công, qua đó trở thành một trong hai cầu thủ ghi được 5 bàn thắng tại các kỳ World Cup cùng với Teofilo Cubillas. Tại kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp ở Nam Phi, Klose đã cùng với Đức giành được vị trí thứ ba và anh ghi được 4 bàn thắng. Chỉ tiếc rằng chấn thương Klose gặp phải trong trận bán kết với Tây Ban Nha đã khiến anh bỏ lỡ trận tranh giải ba với Uruguay và qua đó không thể có thêm bàn thắng để cân bằng thành tích ghi bàn với Ronaldo.

Thế nhưng cơ hội vẫn còn nguyên khi tại World Cup 2014 sắp tới, Klose sẽ lại là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Đức trên con đường chinh phục chiếc cúp Vàng Fifa. Và đó sẽ là cơ hội để cầu thủ gốc Ba Lan có thể toả sáng và đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Dù không còn trẻ, khoẻ cũng như tốc độ như trước đây nữa nhưng Klose vẫn còn đó phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu. Trong màu áo của đội tuyển Đức, anh được xem là một trong những tiền đạo thành công và xuất sắc nhất với cái duyên ghi bàn của mình.

Mới đây nhất trong trận đấu với Armenia, chàng tiền đạo 35 tuổi này đã ghi một bàn thắng để qua đó chính thức vượt mặt huyền thoại Gerd Muller để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Đức với 69 bàn thắng. Mùa giải vừa rồi, anh đã ghi được 7 bàn thắng cho Lazio, một con số xem ra chẳng mấy làm ấn tượng nhưng thú thật, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Klose là một sát thủ thực sự. Mong rằng Klose sẽ chơi tốt và thể hiện được nhiều điều tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, và hy vọng đó sẽ là một cái kết có hậu cho chàng tiền đạo gốc Ba Lan này.

Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục