Nghịch lý này không phải là quá khó hiểu khi trong 2 trận thua mới đây, tuyển Việt Nam chỉ đá ở phần sân nhà bởi khoảng cách lực lượng giữa chúng tay với Nhật Bản hay Australia là rất lớn.
Trong toàn bộ vòng bảng, chỉ có duy nhất trận gặp Jordan, hàng công của Việt Nam mới thật sự chơi bóng. Tuy nhiên, trong trận đấu ấy, tuyển chúng ta cũng bộc lộ rất nhiều điểm thiếu sót.
Dù có được 3 bàn thắng vào lưới đối thủ, nhưng trong đó đều có những sai lầm của đối phương cũng như là 2 pha bóng 'chết'. Về lực lượng, Minh Nguyệt thi đấu thiếu sắc bén, người thay cô là Nguyễn Thị Nguyệt cũng không khá hơn là mấy. Cô đã sút bóng thẳng vào thủ môn đối phương trong tình huống 1 đối 1 và 1 lần đá ra ngoài trong khung thành trống.
Hiệu quả của hàng tấn công của tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện vẫn chưa được kiểm chứng một cách thích đáng, đấy là nỗi lo của NHM bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng là một lợi thế với đối thủ của chúng ta tại trận play-off.
Bởi ngay cả chúng ta cũng chưa thể nhìn nhận ra được khả năng hàng công của chính mình, thì chắc chắn đối thủ cũng mập mờ không kém. Và biết đâu, trong một ngày đẹp trời, các cô gái Việt Nam sẽ thể hiện một diện mạo mới trong trận play-off quan trọng để giành tấm vé World Cup 2015 đầu tiên trong lịch sử.
Trong toàn bộ vòng bảng, chỉ có duy nhất trận gặp Jordan, hàng công của Việt Nam mới thật sự chơi bóng. Tuy nhiên, trong trận đấu ấy, tuyển chúng ta cũng bộc lộ rất nhiều điểm thiếu sót.
| |
| Hàng công tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Ảnh: Internet. |
Dù có được 3 bàn thắng vào lưới đối thủ, nhưng trong đó đều có những sai lầm của đối phương cũng như là 2 pha bóng 'chết'. Về lực lượng, Minh Nguyệt thi đấu thiếu sắc bén, người thay cô là Nguyễn Thị Nguyệt cũng không khá hơn là mấy. Cô đã sút bóng thẳng vào thủ môn đối phương trong tình huống 1 đối 1 và 1 lần đá ra ngoài trong khung thành trống.
Hiệu quả của hàng tấn công của tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện vẫn chưa được kiểm chứng một cách thích đáng, đấy là nỗi lo của NHM bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng là một lợi thế với đối thủ của chúng ta tại trận play-off.
Bởi ngay cả chúng ta cũng chưa thể nhìn nhận ra được khả năng hàng công của chính mình, thì chắc chắn đối thủ cũng mập mờ không kém. Và biết đâu, trong một ngày đẹp trời, các cô gái Việt Nam sẽ thể hiện một diện mạo mới trong trận play-off quan trọng để giành tấm vé World Cup 2015 đầu tiên trong lịch sử.
K.H |
00:00 30/11/-0001














