Bước vào trận đấu, HLV Hong Myung-bo có nhiều điều chỉnh trong đội hình nhưng Hàn Quốc vẫn chủ động cầm bóng và kiểm soát thế trận. Son Heung-min, Lee Kang-in và các đồng đội liên tục gây sức ép bằng những tình huống phối hợp biên và bóng bổng. Cơ hội rõ rệt đầu tiên đến ở phút 41, khi Kwon Hyeok-kyu đánh đầu cận thành buộc thủ môn Benjamin Asare phải bay người cứu thua.
Sang hiệp hai, Hàn Quốc tăng tốc mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Hwang Hee-chan và Cho Gue-sung giúp các pha tấn công trở nên sắc nét hơn. Phút 63, bàn thắng cuối cùng cũng đến: Lee Kang-in treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, Lee Tae-seok băng cắt đánh đầu hiểm hóc vào góc thấp, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển xứ kim chi.
Ghana sau đó dồn lên tìm bàn gỡ và không ít lần khiến khung thành Song Bum-keun chao đảo. Brandon Thomas-Asante có cú sút xa đưa bóng dội cột dọc ở phút 65, trong khi Kamaldeen Sulemana liên tục uy hiếp bằng các pha đi bóng tốc độ. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong vòng cấm khiến đại diện châu Phi không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Hàn Quốc vẫn có cơ hội gia tăng cách biệt khi Hwang Hee-chan mang về quả phạt đền ở phút 72, nhưng chính anh lại không thắng được Asare trên chấm 11m. Những phút bù giờ, Eom Ji-sung còn đưa bóng dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 2-0.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 nhưng đủ để Hàn Quốc khẳng định sự ổn định, nối tiếp đà hưng phấn sau trận thắng Bolivia và cho thấy họ vẫn là một trong những đội tuyển đáng gờm nhất châu Á ở thời điểm hiện tại.
Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc rõ ràng vẫn là đầu tàu của bóng đá châu Á. Ở trận đấu cùng ngày, Nhật Bản dễ dàng đè bẹp Bolivia 3-0.














