Đó là một trận đấu rất hay, mặc dù không có nhiều bàn thắng được ghi, khi các chàng trai xứ sở samba gặp đối thủ Nga của HLV Fabio Capello tại sân Stamford Bridge.
![]() |
Đây là trận đấu nằm trong chuỗi trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014 của đội chủ nhà. Tính đến nay, gót chân của các chàng trai samba đã in gần như ở khắp mọi nền bóng đá lớn trên thế giới. Trong chuyến du đấu lần này, cả Brazil và Nga đều khát khao chiến thắng trên mặt sân trung lập của Chelsea, mặc dù đêm qua là một đêm London lạnh cóng.
Tuyển Nga ghi bàn mở tỷ số trong tiếng hô dồn dập của bình luận viên "anh ta phải ... anh phải ghi bàn! ... không ... lần này anh phải ..." bằng những pha hãm thành liên tục và cuối cùng hàng thủ đầy "lửa" của Brazil đã phải đầu hàng.
Tuy nhiên, trái với sự thất vọng của các cầu thủ Selecao, bình luận viên lại tỏ ra rất phấn khích khi tiếng hô "GOALLLL" của ông kéo dài đến tận ... 20 giây.
Khi Fred đệm bóng vào lưới trống sau một pha phối hợp rất nhuần nhuyễn của Brazil, bình luận viên này cũng hô "GOALLL" khá dài, nhưng không bằng lần trước.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1, nhưng các fan Selecao có thể hy vọng nhiều điều từ màn trình diễn máu lửa của đội nhà dưới quyền của HLV vừa trở lại Felipe Scolari.















