![]() |
| HLV Jose Mourinho thường xuyên nhận án phạt vì những phát ngôn của mình. Ảnh: Internet. |
Câu chuyện lẽ ra chỉ dừng lại ở mức độ phát ngôn, tuy nhiên, sau lời phát ngôn của ông Đoàn Nguyên Đức, rất nhiều chuyên gia, HLV, kể cả người của VPF lên tiếng bào chữa, biện minh cho nhau, đổ lỗi cho nhau, chỉ để “giải quyết” chuyện đúng sai câu nói của bầu Đức. Nhưng đúng để làm gì và sai để làm gì, như thế nào là đúng và như thế nào là sai? Rõ ràng việc lên tiếng phản bác này nọ là một việc làm chỉ tốn thời gian mà thôi.
Nếu xem các giải đấu hàng đầu của thế giới, một HLV của CLB lên tiếng chê bai, chỉ trích trọng tài, chỉ trích CLB, lời nói của vị HLV đó sẽ được liên đoàn bóng đá nước đó đưa ra xem xét và cuối cùng là có một án phạt dành cho người đã phát ngôn…quá khích. Nói đâu xa, HLV Mourinho của Chelsea là người thường xuyên lãnh “vạ mồm” và phải nộp phạt vì những phát biểu mang tính chỉ trích của ông nhắm vào trọng tài. Còn ở nước ta, việc chỉ trích nhắm vào trọng tài đã trở thành bình thường như cơm bữa, nhưng mấy ai bị phạt.
Trở lại câu chuyện của bầu Đức, ông cho rằng đội bóng của ông bị “đánh hội đồng”, bị “trọng tài o ép”, đấy là một phát biểu tôi cho rằng có phần quá khích, mang tính chỉ trích. Đừng cho rằng đấy chỉ là câu phát biểu mang tính “bâng quơ”, chung chung. Các nhà làm bóng đá cao nhất của Việt Nam nên xem lại lời “chỉ trích” ấy và cũng nên áp dụng những hình phạt để tránh “tiền lệ về sau”. Dù bầu Đức không phải là HLV của HAGL nhưng ông là người đứng đầu một đội bóng, những phát ngôn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng cũng như nền bóng đá nước nhà.
Một vấn đề nữa là sau lời phát biểu của bầu Đức, nhiều chuyên gia, nhiều đội bóng đã lên tiếng. Nhưng lên tiếng để làm gì, có giải quyết được vấn đề? Có khẳng định được ai đúng, ai sai? Không thể. Bởi nếu chúng tôi có ý “đánh hội đồng”, không lẽ chúng tôi lại thừa nhận? Còn về phía HAGL, với đội hình chất lượng không phải dạng tồi, lại có liên tiếp hứng chịu những thất bại cay đắng, chả nhẽ họ lại tự nhận rằng “tôi kém, yếu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm?” Đó là điều vô lý nên buộc phải đổ sang chuyện bị “đánh hội đồng”, bị “o ép”.
![]() |
| HAGL bây giờ có thể thất bại trước bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: Bạch Dương (TNO). |
Người trong cuộc thì không thể phân định được đó là điều đúng hay sai, nhưng với khán giả, với người hâm mộ thì họ lại có cái nhìn rất tường tận. Ở những vòng đấu đầu tiên, đúng là người xem có cảm giác HAGL bị “đánh hội đồng” và trọng tài có phần “gồng lên mà bắt” để được xem là không ép HAGL. Nhưng càng về những vòng đấu cuối thì chả ai hơi đây mà “đánh hội đồng” HAGL nữa, bởi HAGL lúc này mà không thắng được thì còn thắng đội nào. Rõ ràng với họ, HAGL là một đội bóng rất dễ bị đánh bại, ai cũng có thể “hạ đo ván” HAGL được nên họ cứ thế mà đá. Phòng thủ chặt, tấn công nhanh, có ngoại binh khỏe một tý là có thể đánh bại được HAGL.
Còn đối với HAGL, trong thời điểm hiện tại không có phép họ đổ lỗi này nọ, cái họ cần là những lời động viên về tinh thần. Họ cần giữ được tinh thần vững vàng để “vượt bão”, không nên để những chuyện ngoài chuyên môn ảnh hưởng đến mình. Nếu là một đội bóng đẳng cấp thì họ phải thích ứng với mọi điều kiện, mọi giải đấu, “nhạc nào cũng phải nhảy” như lời của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Đến lúc thể hiện rồi, HAGL ạ!
(Bạn đọc: Trực Tô)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















