Hà Nội T&T và trận thua lớn nhất trong lịch sử

14:46 Thứ sáu 18/05/2012

Những con số thống kê cho thấy: kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp (năm 2009) đến nay, số trận thua của HN T&T trong một mùa giải đang có xu hướng giảm dần. Từ 9 trận ở V-League 2009 xuống 8 trận ở V-League 2010, giảm xuống tiếp còn có 6 trận ở V-League 2011 và nay đang chỉ là 2 trận ở V-League 2012 (tính đến hết vòng đấu thứ 17)

Thế nhưng thất bại mới đây ngay trên sân Hàng Đẫy trước SLNA với tỷ số đậm 2-6 đã tạo nên cú sốc lớn nhất ở vòng đấu thứ 17. Đây là trận thua thứ 7 trên sân nhà kể từ năm 2009 và cũng là thất bại cay đắng nhất của đội bóng của bầu Hiển trong lịch sử các lần tham dự sân chơi hạng cao nhất của BĐVN.

HN T&T đã bị SLNA (giữa) làm cho khổ sở. Ảnh: Quốc Khánh

Còn nhớ trong mùa giải đầu tiên khi mới “chân ướt chân ráo” lên hạng, HN T&T (khi đó còn có tên là T&T Hà Nội) đã để thua tổng cộng tới 9 trận. Tuy nhiên thất bại với cách biệt lớn nhất chỉ là 2 bàn với các trận thua 0-2 trước HA.GL trên sân nhà ở vòng 5 và trận thua 1-3 trước TĐCS.ĐT trên sân khách ở vòng 7.

Cách đây 2 mùa giải, đội bóng của bầu Hiển đã 8 lần phải đón nhận thất bại, trong đó trận thua lớn nhất là ở vòng đấu cuối cùng trước HA.GL với tỷ số 1-4 sau khi đã chính thức lên ngôi vô địch 1 vòng trước đó. Khi đó, chân sút người Braxin Evaldo của đội bóng phố Núi chính là người đã khiến cho buổi lễ nhận Cúp vô địch sau đó kém vui khi một mình sút tung lưới các nhà tân vô địch V-League tới 4 bàn.

Còn ở mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ để thua có 6 trận. Trong đó một lần nữa thất bại cách biệt nhất lại là trước HA.GL cũng với tỷ số 1-4. Đó là trận thua ở vòng 5 V-League 2011 trên sân Pleiku, trong đó Wanga và Evaldo mỗi người lập được 1 cú đúp cho đội bóng phố Núi, còn Sỹ Cường là người ghi bàn danh dự cho HN T&T.

Như vậy cho đến trước khi bước vào mùa giải năm nay, thất bại lớn nhất của HN T&T trong lịch sử các lần tham dự V-League là với cách biệt 3 bàn (đều trước HA.GL). Thế nhưng giờ đây sau trận thua lịch sử 2-6 trước SLNA ở vòng đấu thứ 17 vừa qua, “kỷ lục mới” đã được xác lập với cách biệt lên tới 4 bàn.

Thành Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục