Goran Ivanisevic - Danh gia vọng tộc

14:11 Thứ ba 17/02/2015

Để thành công trong bộ môn quý tộc và đầy khắc nghiệt như tennis thì cần phải có nền tảng. Thành công của Goran Ivanisevic , tay vợt từng xếp hàng hai thế giới và vô địch Wimbledon năm 2001 là một minh chứng. Nếu không có nền tảng từ gia đình và hy sinh liều mình của cả nhà thì chắc chắn thế giới chẳng biết Goran Ivanisevic là ai.

Hướng vào bóng rổ lọt sang tennis

Trước khi nam tư tan rã thì tại đất nước này, hiếm gia đình nào lại có sân tennis trong nhà. Nhưng nhà của Goran lại có đến hai sân tennis. Ngôi nhà mà Goran sống thời thơ ấu đáng gọi như một lâu đài trong câu chuyện cổ tích thời trung cổ. đó là một tòa nhà cổ kính trên cách đá nhìn biển Adriatic. Một con đường thoai thoải dẫn xuống có hai sân tennis là nơi mà Goran được dạy những bài tập tennis đầu tiên.

Ivanisevic có thể coi là danh gia vọng tộc ở xứ sở Split. Cụ tổ nhà tay vợt này đã đến đây từ 600 năm trước dựng nghiệp với nghề trồng nho và trở thành cựu phú trong vùng. Lâu đầu trên được ông cụ của Goran mua để thảo mơ ước sở hữu một tòa nhà trên vách đá, để được nghe sóng vỗ và nhìn khắp thị trấn.

Dù gia thế nhà Ivanisevic sa sút nhiều sau 2 cuộc thế chiến nhưng cơ bản họ vẫn là danh gia vọng tộc. Cha của Goran, ông Srdjan và cả mẹ của Goran, bà Gorana đều là giáo sư đại học cả. Với họ tennis giống như một trò chơi vận động và tuyệt nhiên không nghĩ rằng con trai của họ sau này có thể cầm vợt làm rạng danh cho Croatia.

Khi Goran còn nhỏ, ông nội nhìn cháu đích tôn và tin rằng “thằng bé này sau sẽ rất cao, cho tập bóng rổ là hợp”. Khi Goran sinh nhật 4 tuổi, ông nội mua cho cháu đích tôn một quả bóng và một khung rổ nhỏ đặt ở sân tennis và hướng dẫn cháu chơi bóng rổ. Ông nội của Goran đoán đúng việc cháu nội ông sau này sẽ cao lớn, tay vợt người Croatia có chiều cao đến 1.93 mét. Tuy nhiên, ông đoán sai ở bộ môn thể thao mà cháu đam mê.

Năm 7 tuổi , Goran đã chán bóng rổ và đòi theo cha đến CLB tennis để khỏi phải ném bóng mãi mà không vào rổ. Tại đây, Goran bị hút hồn với môn thể thao đầy đam mê cuẩ cha và nằng nặc tập tennis. Chiếc rổ mà ông nội hướng nghiệp cho cháu trai bị dẹp sang một bên nhường chỗ cho hai cha con tập tennis.

Đến năm Goran12 tuổi thì ông Srdjan không còn là đối thủ của con trai trên sân tennis nữa. Là một giáo sư ông Srdjan tỏ ra rất ngạc nhiên và tự hỏi “ Có điều gì trong Goran giúp nó chiến thắng. Ban đầu tôi không thể hiểu được vì tôi không có thứ gì đó trong người. Sau đó tôi nghiên cứu và tôi hiểu rằng một người thành công thì phải có khả năng và sự chăm chỉ. Nhưng để trở thành nhà vô địch thì phải có tố chất nhà vô địch trong người, một thứ tinh thần không phải ai cũng có. Tôi biết Goran có thứ đó và quyết định đầu tư cho con trai."

Bán lâu đài của dòng họ đầu tư cho con

Thật ra từ năm 7 tuổi, Goran đã được tập ở CLB gần nhà và thể hiện tài năng bằn các danh hiệu vô địch ở trường. Tuy nhiên , ông Srdjan biết rằng nếu tiếp tục tập luyện với ông và các HLV trường làng thì giỏi lắm Goran sẽ trở thành một tay vợt vô địch huyện, hay tỉnh. Để có thể gửi con trai lên Zagreb tập luyện với các tay vợt hàng đầu nam tư khi đó, nhà Ivanisevic cần phải có tiền.

Do đến đời cha mẹ của Goran đều làm khoa học mà cảnh nhà sa sút nên họ không thể đào đâu ra tiền, từng thứ gọi là quý giá trong nhà bán đi cũng không đủ và họ quyết định liều là bán luôn lâu đài bên vách đá để dọn về ở trong một khu chung cư. Số tiền chênh lệch đem dồn toàn bộ cho Goran tập tennis.

Năm Goran 16 tuổi anh được tập đoàn IMG của mỹ cho vay 170.000 USD không lãi suất để phát triển sự nghiệp nhưng khoản tiền này nhanh chóng phải dùng để chi tiêu cho chị gái chữa bệnh. Trong thế không còn đường lùi , Goran nói anh chiến đấu trong làng tennis với tư tưởng : vợt tôi- sung tôi.

Giai đoạn khó khăn nhất của Goran là năm 1991 khi chiến sự leo thang tại Nam Tư và nhà của anh có thể nghe thấy tiếng súng nổ. thời điểm đó, Goran đang ra nước ngoài thi đấu và không thể trở về nước. Anh không thể liên lạc được với gia đình do điện thoại cũng bị cắt. quãng thời gian đó kéo dài 11 tháng khiến anh bị hất văng khỏi top 10. Nhưng sau đó, cha của Goran trốn sang được Milan (Ý) gặp con trai rồi mẹ của anh chạy trốn khỏi vùng chiến sự trên một chiếc thuyền tị nạn. Sau khi gia đình đoàn tụ, Goran mới chơi thăng hoa và sớm trở thành triệu phú nhờ tiền thưởng và quảng cáo chỉ sau đó một năm.

Anh có một căn biệt thự tại Monaco trông ra biển như ở Split. Phong thái cảu một quý tộc con nhà danh giá lại trở về với Goran. Ông Srdjan bảo đó là tố chat tiềm ẩn trong con người Goran và nó khiến anh không bao giờ đánh mất mình trong mọi hoàn cảnh . luôn ngạo ngễ trước mọi thách thức

Nguồn: Anh tu - Tạp chí Thế giới Tennis

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục