![]() |
Tưởng chừng như với những điều đó, họ sẽ không cần thêm cầu thủ nào trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Nhưng ông chủ Florentino Perez lại không nghĩ vậy, những thông tin về những cầu thủ mà ông muốn mua tràn ngập trên các mặt báo như De Gea, Angel Di Maria, Falcao…. Đặc biệt đó là trường hợp Marco Reus.
Chắc chắn vụ chuyển nhượng Marco Reus không chỉ dừng lại ở mức tin đồn nữa. Với thành tích thảm bại của CLB Borussia Dortmund, việc “ngôi sao” sáng nhất của đội bóng ra đi xem như là chuyện “đương nhiên”. Real là đội bóng thu hút các cầu thủ nhờ thương hiệu, tiềm lực kinh tế cũng như tham vọng của mình… Bản thân Marco Reus đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha. Cầu thủ tài năng như Marco Reus xứng đáng gia nhập dàn sao của “Dải ngân hà”.
Real đang nợ nần chồng chất, các quy định về “Luật cân bằng tài chính” đang sờ gáy họ. Thêm vào đó, với những Isco, Jese Rodriguez, Bale… Đội hình Real đang tỏ ra quá chật chội ở vị trí tiền vệ tấn công. Rồi đây ai trong số họ sẽ chấp nhận ngồi ngoài đã là chuyện khó, huống hồ Los Blancos mua Marco Reus về Santiago Bernabeu cũng không phải chỉ để đánh bóng ghế dự bị.
Có người đến ắt có người phải ra đi. Đó là quy luật của bóng đá. Real cũng không phải ngoại lệ. Marco Reus đến thì khả năng Gareth Bale phải ra đi có khả năng cao nhất để nhường vị trí, cũng như cân bằng tài chính cho “Kền kền trắng”. Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, Florentino Perez thẳng thừng: “Gareth Bale là một cầu thủ rất quan trọng. Anh ấy đã làm được rất nhiều cho đội bóng và là một phần quan trọng của Real Madrid trong tương lai. Các câu lạc bộ nên biết rằng Gareth Bale sẽ không bao giờ rời Real Madrid. Và Real Madrid cũng sẽ không bao giờ thảo luận về các ngôi sao khác, cho dù các đội bóng khác có ra giá bao nhiêu đi nữa". Chính bản thân Bale cũng khẳng định đang cảm thấy hạnh phúc ở Real và sẽ không đến Man United.
Đúng là Gareth Bale rất quan trọng, anh đã ghi những bàn thắng quyết định để giúp Real giành những danh hiệu. Anh đang được nhắm đến cho sự thay thế Ronaldo trong tương lai. Nhưng liệu có phải tuyển thủ người xứ Wales là cầu thủ không thể đụng đến.
Florentino Perez những năm gần đây đã thực hiện những phi vụ “mua rẻ, bán đắt” với những cầu thủ tưởng chừng như không thể thay thế. Đó là Oezil hay Angel Di Maria. Nhưng sau đó, thành công đến với Los Blancos thì còn ngọt ngào hơn rất nhiều. Ronaldo có thể đã 30 tuổi nhưng với khả năng phi thường của mình, anh vẫn có thể duy trì phong độ đỉnh cao ít nhất 2-3 năm nữa để giúp Real tiếp tục thành công. Trong thời gian ấy, với túi tiền và sở thích “sưu tầm” siêu sao của mình, sẽ không có gì lạ nếu Florentino Perez sẽ kích hoạt nhưng bom tấn khác để có thể thay thế Bale (nếu bán). Điều cần nhất với Real lúc này, là vừa dọn vị trí cho Marco Reus, vừa mang lại khoản tiền rất lớn để cân bằng tài chính. Vậy, chuyện Bale ra đi là hoàn toàn hợp lý.
Với những tuyên bố của mình, phải chăng Florentino Perez đang làm giá với MU? Có thể lắm chứ. Val Gaal rất muốn có cựu cầu thủ Tottenham, Florentino Perez thì đang ao ước có được De Gea để thay thế Iker Casillas trong tương lai. Một lời đề nghị hấp dẫn đến từ “Quỷ đỏ” thì Real hoàn toàn có thể sẽ “nhả người”.
Nếu Florentino Perez không bán Bale là sự thật thì liệu rằng bản hợp đồng Marco Reus có được ký kết? Khó lắm! Với những thông tin từ những tờ báo uy tín nhất trên thế giới và phát biểu của người trong cuộc, chẳng ai biết được Florentino Perez đang tính toán điều gì…?
(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam