Góc nhìn: Tuyển Đức thiếu…3 thủ lĩnh ở 3 tuyến

23:08 Thứ năm 15/08/2013

Chỉ có được một kết quả hòa trước Paraguay, tuyển Đức là một trong những cái tên đáng thất vọng nhất trong loạt giao hữu mới đây. Đằng sau trận hòa này, tuyển Đức để lại nhiều mối lo dù được kì vọng sẽ lên ngôi ở Brazil vào mùa hè năm sau.

1. Thiếu thủ lĩnh ở hàng phòng ngự

Đó là một nỗi lo lớn với tuyển Đức, khi để thủng lưới đến 3 bàn trước một đội bóng chiếu dưới như Paraguay, với một hàng công không được đánh cao. Rõ ràng, tuyển Đức đang thiếu một thủ lĩnh ở hàng thủ, trong bối cảnh lại vắng trung vệ xuất sắc Badstuber.

Bàn thua đầu tiên đến từ vị trí của trung vệ Hummels, cầu thủ này đã không làm tốt nhiệm vụ để Nunez phá bẫy việt vị. Tiếp theo, bàn thua thứ 3 của tuyển Đức xuất phát từ sự yếu kém của hậu vệ Schmelzer, khi để cho Santa Cruz thoát xuống và chuyền bóng cho Samudio hạ gục thủ thành Neuer.

Đức hòa Paraguay trong trận giao hữu vừa qua. Ảnh: Internet

Và những gì diễn ra ở trận đấu gặp Paraguay cho thấy tuyển Đức chống phản công cực dở. Trong khi đó, bộ đô trung vệ Hummels và Mertesacker đã chơi không thực sự tốt, và không hiểu ý nhau trong các tình huống chống tấn công, hay ở những pha đá phạt cố định của đối thủ.

Mọi thứ cho thấy, tuyển Đức cần phải khắc phục nhược điểm ở hàng thủ, điển hình là hai vị trí của trung vệ Mertesacker và hậu vệ Schmelzer, để có thể đảm bảo sự an toàn cho Neuer, khi liên tục đặt thủ thành của Bayern Munich vào những thế không thể chống đỡ. Trong khi đó, Hummels là cầu thủ chơi tồi nhất ở trận đấu này.

Rõ ràng, trung vệ Hummels vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng là một thủ lĩnh thực sự ở hàng thủ như sự kì vọng. Trong khi đó, Lahm liên tục lên công về thủ, nên không thể làm thủ lĩnh, nhất là trong các tình huống bị phản công. Xem ra, tuyển Đức đang cần một thủ lĩnh đích thực để chỉ huy hàng phòng ngự nếu muốn thành công ở các giải đấu lớn.

2. Cần một thủ lĩnh để chỉ huy hàng tiền vệ

Trong trận đấu này, tuyển Đức trình làng gần hết những trụ cột tấn công nhưng thiếu vắng “nhạc trưởng” Schweinsteiger, Gotze, Kroos. Điều này khiến hàng tiền vệ cực mạnh của tuyển Đức chơi bóng kém hẳn sự hiệu quả, dù thế trận vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn trước Paraguay.

Tuyển Đức thi đấu trước Paraguay giống như một đội quân ô hợp gồm nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc, nhưng không người chỉ huy đích thực. Hầu hết các pha tấn công điều thiếu đi một sự mạch lạc cần thuyết, và có rất nhiều đường chuyền lỗi ở các khoảng cách khá gần. Quan trọng hơn, tuyển Đức không có được một sự điềm tĩnh cơ trong lối chơi.

Bởi khi bị Paraguay dẫn bàn, dù chỉ là một trận giao hữu nhưng các ngôi sao của tuyển Đức thi đấu nóng hơn, những pha phạm lỗi xuất hiện liên tiếp, lại thường xuyên để Paraguay uy hiếm trong các pha phản công khi các vị trí dâng quá cao. Đó là điều không nên xuất hiện ở tuyển Đức lúc này, khi hầu hết các ngôi sao đều rất trẻ.

Và dù cho tuyển Đức có những ngôi sao tấn công xuất sắc như Muller, Ozil và Reus…Nhưng đó không phải là những người có thể giúp đội bóng này cầm nhịp trong những khi vắng “nhạc trưởng” Schweinsteiger hay Kroos. Trận đấu với Paraguay đã chỉ rõ ra điều ấy. Tuyển Đức không biết cách kiểm soát các tình huống tấn công và thi đấu có phần bị ức chế, dẫn đến thiếu đi tính hiệu quả.

Trong quá khứ, tuyển Đức luôn biết cách nhẫn nại để trừng phạt đối thủ, dù có bị dẫn bàn trước. Đáng lo ngại là điều này không chỉ xuất hiện trong trận đấu gặp Paraguay mới đây, mà trước đó đã tồn tại ở Euro 2012. Rõ ràng, tuyển Đức cần có một thủ lĩnh để ngừa mỗi khi Schweinsteiger vắng mặt, hoặc bị quá tải.

3. Thiếu thủ lĩnh ở hàng tiền đạo để giải quyết trận đấu

HLV Joachim Low đã tung hết tất cả những tiền đạo đang có trong tay như Klose, Gomez, Schurrle, Podolski nhưng không mang lại một kết quả như mong muốn. Những tiền đạo này vẫn chưa chứng tỏ giá trị đích thực, khi không thể ghi bàn vào lưới Paraguay.

Xem ra HLV Joachim Low cần “lỏng tay” tạo cơ hội cho vua phá lưới Bundesliga - Stefan Kiessling được góp mặt thử sức. Bởi dù sao ngôi sao này cũng có những tố chất thực thụ của hình mẫu số 9 cổ điển, và lợi hại trong những pha không chiến. Lúc này, tuyển Đức có quá nhiều tiền vệ xuất sắc để hỗ trợ cho một sát thủ như Stefan Kiessling.

Lúc này, Gomez không thể là người đáng tin cậy, Klose đang sắp bước qua đỉnh cao, Podolski sa sút phong độ và Schurrle vẫn chưa thể khẳng định mình. Trong khi đó, tuyển Đức rất cần một trung phong đích thực để đá cắm, và có khả năng chơi đầu cũng như chớp lấy cơ hội để giải quyết trận đấu.

Văn Quốc Nhân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục