Góc nhìn SEA Games 27: Hãy làm lại từ đầu

02:13 Thứ ba 24/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - SEA Games 27 trên đất Myanmar đã chính thức khép lại, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành hơn 70 chiếc HCV và nằm trong tốp 3 toàn đoàn. Có thể coi đây là thành công của thể thao Việt Nam và hơn hết có những chiếc huy chương đã đi vào lòng người hâm mộ. Nhưng tiếc thay, cứ mỗi kỳ SEA Games trôi qua là người ta vẫn lại gọi SEA Games là một cái “ao làng”. Người ta gọi “ao làng” mãi cũng đáng để cho các nhà tổ chức SEA Games nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng suy tư lắm chứ! Nhưng giữa ý nghĩ và dẫn đến hành động lại là một chuyện khác. Hãy dũng cảm làm lại từ đầu…

Nói thật rất nhiều người hâm mộ thể thao rất cảm động khi nhìn những giọt nước mắt của các vận động viên Việt Nam bị trọng tài xử ép một cách trắng trợn để cướp đi những chiếc huy chương mà họ đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức. Mà không chỉ riêng Việt Nam bị xử ép, các đoàn còn lại cũng gặp và cũng phản ánh nhưng kết quả thì cũng vậy thôi. Thiết nghĩ thể thao là thể hiện cho tinh thần cao thượng vậy mà người ta nỡ lòng nào “đổi trắng thay đen”, những giá trị đích thực của thể thao đã bị xem thường và không được tôn trọng.

Rồi chuyện nước chủ nhà đưa vào những môn thể thao “độc” và “lạ”, nạn chia chát huy chương vẫn còn xảy ra… Tất cả những thứ ấy là một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của thể thao khu vực. Thử hỏi thể thao của khu vực rồi sẽ ra sao nếu tiếp tục tình trạng như thế này? Bất kỳ Đại hội thể thao nào thì công tác tổ chức luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu, nó góp phần tạo nên thành công của một kỳ đại hội. Hy vọng rằng SEA Games 28 được tổ chức ở Singapore vào năm 2015 sắp tới sẽ có những thay đổi để làm tiền đề cho các kỳ đại hội sau. Chứ SEA Games như bây giờ thì đúng là một cái “ao làng” thật sự, một kỳ Đại hội thể thao cấp khu vực “độc” và “lạ” nhất nhì thế giới.

Đối với thể thao Việt Nam thì chúng ta nghĩ gì sau kỳ SEA Games 27 lần này? Chắc là rút ra được nhiều bài học lắm! Nhưng chúng ta có mạnh dạn thay đổi hay không, đó mới là câu hỏi được người hâm mộ quan tâm?

Công tác quản lý mãi là một bài toán hóc búa trong rất nhiều lĩnh vực và quản lý trong thể thao cũng vậy. Làm cái gì cũng phải cần có định hướng, kế hoạch rõ ràng và hơn hết là phải sát thực tế. Tại sao thể thao Việt Nam cứ mãi lẩn quẩn trong cái “ao làng” dù chúng ta đầu tư vào thể thao không ít?

Chúng ta nhìn vào bóng đa nam thì thấy, đầu tư và khát khao mãi chỉ có vậy. Khi đã thất bại chúng ta phải dũng cảm thừa nhận và hơn hết là dũng cảm làm lại chứ! Mà làm lại thì có thể sẽ chậm nhưng thà chậm mà chắc, chứ không làm lại mà cứ lẩn quẩn sửa cái sai thì có lẽ cũng vô ích. Lứa cầu thủ U19 HAGL-Arsenal JMG không chỉ là một tương lai đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam mà còn để chúng ta nhận ra cách làm bóng đá như thế nào cho hiệu quả! Nó là một bài học không chỉ riêng cho bóng đá mà còn cho nhiều môn thể thao khác nữa.

Có lẽ sau kỳ SEA Games 27 lần này sẽ có rất nhiều thứ cần phải thay đổi và làm lại từ đầu để trả về cho thể thao những giá trị đích thực của nó. Hy vọng những nhà quản lý thể thao mạnh dạn nhận ra điều đó và mạnh dạn làm lại từ đầu. Không có gì là quá trễ cả và người hâm mộ chờ đợi những sự đột phá từ các nhà quản lý thể thao…!

“Hãy làm lại từ đầu” cho một khởi đầu mới!

(Bạn đọc: Ngọc Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục