![]() |
| Cristiano Ronaldo với dòng chữ ghi trên ngực áo dành cho cậu con trai |
Trong cái ngày mà người phương Tây gọi là “Ngày của Cha” thì “người cha” Cristiano Ronaldo đã có một món quà thật sự ấn tượng dành cho cậu con trai nhỏ của mình. Đó không chỉ là dòng chữ đầy xúc động được Ronaldo ghi trên chiếc áo và khoe trước ống kính phóng viên sau trận đấu, mà là màn trình diễn của anh trong trận chiến “sống còn” với Hà Lan đã cho thấy sự trưởng thành thật sự của “người cha nhỏ” này. Bên cạnh một Ronaldo “sát thủ” như thường thấy là một Ronaldo thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn lối chơi khi vực dậy cả một đội tuyển. Sự tỏa sáng tuyệt vời vào đúng thời điểm quan trọng ấy càng có ý nghĩa hơn khi anh đang bị đặt trong áp lực chỉ trích từ cả dư luận trong nước lẫn quốc tế.
Cũng trong không khí “ngày của Cha” thì “hai đứa con hư” của nước Italia là Mario Balotelli và Antonio Cassano đều tạo được ấn tượng. Nếu như Cassano cho thấy anh đã có sự trưởng thành của một “người cha đích thực” trong cách hành xử cũng như chơi bóng thì “Bad boy” Balotelli vẫn thể hiện bản sắc không thể lẫn lộn của chính mình.
![]() |
| Leonardo Bonucci (giữa) bịt miệng Mario Balotelli sau khi tiền đạo này ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Italia |
Gần như là một “bản sao” của Ronaldo cả trong lẫn ngoài sân cỏ, tiền đạo Balotelli cũng được kỳ vọng rất lớn và cũng để lại thất vọng lớn sau hai lượt trận đầu tiên. Áp lực dành cho cầu thủ mới bước qua tuổi 21 này không chỉ là về phong độ của bản thân, mà cả những vấn đề bên ngoài sân cỏ, như sự kỳ thị chủng tộc từ các CĐV. Người ta sẽ còn nhắc nhiều hơn nữa đến cái cách cầu thủ này ghi bàn và thái độ ăn mừng một cách lầm lì, với những câu lẩm bẩm mang bản sắc không thể lẫn lộn của “cậu bé hư” (biệt danh của Balotelli) đến nỗi đồng đội đã phải bịt miệng anh lại để tránh những chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng, dù sao cú vô-lê lạnh lùng của anh cũng đã “bịt miệng” mọi lời chỉ trích hướng về phía mình. “Tôi đẹp thì tôi có quyền”, đó mới chân lý của những người chiến thắng.
Ronaldo, Cassano, Balotelli ... dù họ là những “người cha” trưởng thành hay những “đứa con hư” thì sự tỏa sáng của những ngôi sao được kỳ vọng nhất giải đã mang lại một EURO đầy cảm xúc hơn rất nhiều. Chiếc xe phân khối lớn đã bước qua giai đoạn chạy rốt-đa, vậy thì coi chừng, khó cản họ lắm.
















