![]() |
Trước thềm các giải lớn, ĐT Anh luôn là một trong những ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên ở EURO 2012, kỳ vọng vào Tam sư không lớn như trước nữa. Một loạt chấn thương của các trụ cột ngay trước giờ G (Lampard, G.Cahill, Barry…) khiến sức mạnh tuyển Anh suy giảm đáng kể. Thậm chí, một số chuyên gia còn phải thốt lên: “Đừng gọi tuyển Anh là đại gia ở EURO 2012. Chúng tôi chỉ là đội tuyển hạng 2”.
Chưa hết, nếu muốn vô địch, Tam sư còn phải vượt qua lời nguyền khá kỳ dị. Nên nhớ, trong lịch sử các kỳ EURO, chỉ có một lần, một đội tuyển vô địch EURO sau khi CLB của nước họ vô địch Champions League. Đó là trường hợp của Hà Lan, vô địch EURO 1988 sau khi PSV đăng quang ở Champions League mùa 1987/88. Năm nay, Chelsea đã vô địch Champions League. Điều gì sẽ chờ đón tuyển Anh? Tóm lại, kỳ vọng vào tuyển Anh năm nay không lớn.
Nhưng nói vậy không có nghĩa Tam sư không có cơ hội. Jagielka cho biết: “Việc không phải chịu nhiều sức ép sẽ giúp chúng tôi chơi tốt hơn”. Quả thật, biết đâu khi không được đánh giá cao, khi ít được chú ý, thầy trò HLV Roy Hodgson lại tạo ra bất ngờ. Trong các trận đấu giao hữu trước thềm EURO 2012, Tam sư cũng cho thấy họ đang có vận may song hành.
Trận gặp Bỉ mới đây, không thể nói tuyển Anh chơi tốt hơn nhưng họ vẫn thắng 1-0. Đó cũng là kịch bản trong chiến thắng 1-0 trước Na Uy. Cần biết, Chelsea đã may mắn thế nào khi đăng quang ở Champions League. Bởi vậy, đừng bất ngờ nếu Tam sư cứ chơi nhợt nhạt như các trận giao hữu nhưng họ vẫn sẽ tiến sâu tại EURO 2012.
Trong lịch sử, Tam sư mới chỉ giành 1 danh hiệu tầm quốc tế là chức VĐTG 1966. Rõ ràng, đó là quá ít với một đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm cực lớn và đang có giải VĐQG hay nhất thế giới. Năm nay, khi đang có sự hỗ trợ của may mắn cộng với việc ít chịu sức ép danh hiệu, đây là cơ hội cho tuyển Anh giành “cú đúp” vô địch (World Cup và EURO) như một số đại gia khác ở châu Âu.