Argentina mang đến Brazil lần này với một đội hình rất mạnh và thiên về tấn công. Huấn luyện viên Alejandro Sabella đã điền tên một loạt những hào thủ như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Angel di Maria, Rodrigo Palacio, Ezequiel Lavezzi hay Sergio Aguero vào danh sách những cầu thủ dự World Cup lần này. Rõ ràng với một hình gồm rất nhiều những ngôi sao tấn công đẳng cấp như vậy thì người ta tin tưởng "Albicelestes" sẽ có thể ghi được rất nhiều bàn thắng ngay khi vòng đấu bảng khép lại bởi đội tuyển Argentina chỉ phải rơi vào một bảng đấu khá nhẹ gồm ba đối thủ Bosnia, Iran và Nigeria.
Thế nhưng cho đến lúc này chỉ có Messi là đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Cầu thủ 27 tuổi này đã đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng cho đội tuyển Argentina, nghĩa là hơn một nửa số bàn thắng mà đội bóng Nam Mỹ đã ghi được. Hiện tại anh cũng đang cùng với Neymar bên phía Brazil dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup năm nay. Hai bàn thắng còn lại của Argentina đến từ một bàn đã phản lưới nhà của Sead Kolasinac bên phía Bosnia và một bàn của Marcos Rojo.
Rõ ràng hàng công của Argentina đang phụ thuộc rất nhiều vào Messi. Ngoài trừ ngôi sao đang chơi cho Barcelona thì người duy nhất trong đội hình của Argentina có được bàn thắng lại là một hậu vệ, Marcos Rojo. Hàng công của Argentina đã chơi rất mờ nhạt ở giải đấu năm nay và đó là vấn đề mà Sabella cần phải giải quyết. Bộ đôi Higuain và Aguero vẫn được tin dùng là họng pháo trên hàng công, nhưng cả hai vẫn chưa để lại nhiều dấn ấn.
Trong hoàn cảnh như vậy, Messi đã thể hiện được vai trò là cầu thủ đầu tàu dẫn dắt lối chơi của mình. Vẫn như thường lệ, cầu thủ số 10 bên phía Argentina được bố trí chơi tự do và lối đá của Argentina xoay quanh anh. Trong trận đấu mở màn với Bosnia, Messi đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt và cũng là bàn thắng anh ghi được sau 8 năm “tịt ngòi” ở sân chơi lớn nhất cấp độ đội tuyển. Đó là một pha bóng mà người ta vẫn thường thấy ở Messi, cầm bóng vượt qua hai đến ba cầu thủ rồi đập nhả với đồng đội, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm học để ghi bàn.
Trong trận đấu thứ hai với đối thủ Iran, chẳng ai nghĩ với một dàn hào thủ đang có trong tay Argentina lại chơi cực kỳ bế tắc trước đại diện nhỏ bé đến từ châu Á. Không những vậy đoàn quân của huấn luyện viên Sabella suýt chút nữa đã phải ôm hận bởi những tình huống phản công rất sắc sảo của Iran. Tưởng chừng như Argentina sẽ phải chia điểm trong một trận đấu đầy thất vọng thì Messi đã lên tiếng đúng lúc với một cú ra chân quá đẳng cấp để mang về chiến thắng cho "Albicelestes" ở những phút bù giờ.
Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, Argentina tiếp tục phải nhờ vào cái duyên ghi bàn của Messi ở giải đấu năm nay. Hai lần Messi sút tung lưới đội bóng châu Phi Nigeria để mang đến lợi thế cho Argentina nhưng cả hai lần họ đều bị đối thủ gỡ hoà. Bàn ấn định chiến thắng 3-2 đến từ đôi chân của một trung vệ và thêm một lần nữa những Higuain lại Aguero “tịt ngòi” và chưa thể có được bàn thắng nào ở World Cup lần này.
Chẳng một tập thể nào muốn phụ thuộc vào một cá nhân, tuy nhiên Argentina lại đang phụ thuộc rất nhiều vào thủ quân của họ Lionel Messi và họ đang mang dáng dấp của đội bóng một người. Nếu như Argentina không có sự thay đổi và hàng công của họ không chơi khởi sắc thì đó sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với "Albicelestes" bởi Messi không thể cứ giải cứu mãi đội tuyển Argentina được. Hy vọng rằng khi bước vào vòng 2, Argentina sẽ thi đấu khởi sắc hơn để có thể tiến sâu ở World Cup năm nay.
Thế nhưng cho đến lúc này chỉ có Messi là đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Cầu thủ 27 tuổi này đã đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng cho đội tuyển Argentina, nghĩa là hơn một nửa số bàn thắng mà đội bóng Nam Mỹ đã ghi được. Hiện tại anh cũng đang cùng với Neymar bên phía Brazil dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup năm nay. Hai bàn thắng còn lại của Argentina đến từ một bàn đã phản lưới nhà của Sead Kolasinac bên phía Bosnia và một bàn của Marcos Rojo.
![]() |
| Cho đến lúc này chỉ có Messi là đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh: Internet |
Rõ ràng hàng công của Argentina đang phụ thuộc rất nhiều vào Messi. Ngoài trừ ngôi sao đang chơi cho Barcelona thì người duy nhất trong đội hình của Argentina có được bàn thắng lại là một hậu vệ, Marcos Rojo. Hàng công của Argentina đã chơi rất mờ nhạt ở giải đấu năm nay và đó là vấn đề mà Sabella cần phải giải quyết. Bộ đôi Higuain và Aguero vẫn được tin dùng là họng pháo trên hàng công, nhưng cả hai vẫn chưa để lại nhiều dấn ấn.
Trong hoàn cảnh như vậy, Messi đã thể hiện được vai trò là cầu thủ đầu tàu dẫn dắt lối chơi của mình. Vẫn như thường lệ, cầu thủ số 10 bên phía Argentina được bố trí chơi tự do và lối đá của Argentina xoay quanh anh. Trong trận đấu mở màn với Bosnia, Messi đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt và cũng là bàn thắng anh ghi được sau 8 năm “tịt ngòi” ở sân chơi lớn nhất cấp độ đội tuyển. Đó là một pha bóng mà người ta vẫn thường thấy ở Messi, cầm bóng vượt qua hai đến ba cầu thủ rồi đập nhả với đồng đội, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm học để ghi bàn.
Trong trận đấu thứ hai với đối thủ Iran, chẳng ai nghĩ với một dàn hào thủ đang có trong tay Argentina lại chơi cực kỳ bế tắc trước đại diện nhỏ bé đến từ châu Á. Không những vậy đoàn quân của huấn luyện viên Sabella suýt chút nữa đã phải ôm hận bởi những tình huống phản công rất sắc sảo của Iran. Tưởng chừng như Argentina sẽ phải chia điểm trong một trận đấu đầy thất vọng thì Messi đã lên tiếng đúng lúc với một cú ra chân quá đẳng cấp để mang về chiến thắng cho "Albicelestes" ở những phút bù giờ.
Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, Argentina tiếp tục phải nhờ vào cái duyên ghi bàn của Messi ở giải đấu năm nay. Hai lần Messi sút tung lưới đội bóng châu Phi Nigeria để mang đến lợi thế cho Argentina nhưng cả hai lần họ đều bị đối thủ gỡ hoà. Bàn ấn định chiến thắng 3-2 đến từ đôi chân của một trung vệ và thêm một lần nữa những Higuain lại Aguero “tịt ngòi” và chưa thể có được bàn thắng nào ở World Cup lần này.
Chẳng một tập thể nào muốn phụ thuộc vào một cá nhân, tuy nhiên Argentina lại đang phụ thuộc rất nhiều vào thủ quân của họ Lionel Messi và họ đang mang dáng dấp của đội bóng một người. Nếu như Argentina không có sự thay đổi và hàng công của họ không chơi khởi sắc thì đó sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với "Albicelestes" bởi Messi không thể cứ giải cứu mãi đội tuyển Argentina được. Hy vọng rằng khi bước vào vòng 2, Argentina sẽ thi đấu khởi sắc hơn để có thể tiến sâu ở World Cup năm nay.
Hữu Quân |
00:00 30/11/-0001













