Chưa khi nào Messi và đồng đội lại gần chức vô địch World Cup đến như thế! Thiên đường chỉ còn cách mỗi một bước chân, ấy vậy mà Argentina lại gục ngã như một định mệnh. ĐT Đức xứng đáng vô địch, nhưng người dân Argentina có quyền tiếc nuối trước thất bại của đội nhà.
Có người cho rằng, Messi không có chức vô địch World Cup cũng đã vĩ đại rồi, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì, giấc mơ vô địch thế giới là khát khao của mỗi cầu thủ, huống hồ Messi lại là một người Argentina, một đất nước đã và đang rất mong chờ chức vô địch thế giới lần thứ 3. Thất bại trong trận chung kết vừa qua có thể xem là một ký ức buồn trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của Messi – một cầu thủ đã 4 lần liên tiếp đoạt được QBV. Thế nhưng Messi cũng không phải vì thế mà qua buồn, đơn giản là bởi vì cuộc sống này hiếm có được sự hoàn mỹ lắm!
![]() |
| Thế là một lần nữa Argentina lại lỗi hẹn với chức vô địch thế giới. |
Người dân Argentina, các cầu thủ Argentina đã khóc rất nhiều vì tiếc nuối. Còn Messi, anh lại không khóc, có lẽ không phải là do anh không tiếc nuối mà là vì giây phút đó anh thật sự hụt hẫng, anh biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để có đầy đủ vinh quang của đời cầu thủ. Messi biết rằng, sẽ khó lắm, rất khó để anh và đồng đội có thể một lần nữa tiệm cận đỉnh vinh quang như thế!
Bóng đá Argentina không thiếu những cầu thủ tài năng, thế nhưng cái họ thiếu đó là một chiến lược phát triển đội bóng một cách rõ ràng và bài bản. Sự tùy hứng, thích ứng theo bản năng là một điều cần có để đi đến vinh quang, thế nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ. Bóng đá hiện tại khắc nghiệt lắm, khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng là không quá lớn, vì thế muốn vượt qua tất cả đòi hỏi phải có một đội hình có chiều sâu, một cách làm bóng đá bài bản như người Đức. Không hẳn là phải theo khuôn mẫu, cách làm bóng đá của người Đức, cái mà Argentina nên học hỏi đó là chiến lược, là cách mạng. Bóng đá cũng như công việc, nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu bạn có được những kế hoạch tốt, có những sự đột phá mang tính chiến lược.
Bản Tango hào hùng của bóng đá Argentina trong quá khứ với “cánh nhạn” Maradona sẽ được sử sách mãi lưu danh. Thế nhưng đến bao giờ bóng đá Argentina có được một bản Tango hào hùng mới thì chưa biết được? Cuộc sống và bóng đá không ngừng vận động, thế nên bóng đá Argentina cần có cho mình những sự đột phá nhất định, chứ đừng nên chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của một vài ngôi sao.















