Góc AC Milan: Mong ngày 26 tháng 2 qua nhanh...

22:59 Thứ tư 17/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - … Khi ấy, thị trường chuyển nhượng ở Trung Quốc sẽ đóng cửa. Và các cầu thủ của Rossoneri sẽ không còn bị các đại gia đến từ châu Á ve vãn nữa.

Trung Quốc đang làm khuynh đảo thị trường chuyển nhượng bằng các bản hợp đồng 'bom tấn'. Ảnh: Internet.

Suốt hơn một tháng qua, các Milanista có nhiều lúc phải mất ăn mất ngủ. Các đội bóng đến từ Trung Quốc liên tục tìm đến sân San Siro để gửi lời mời các cầu thủ chuyển sang châu Á thi đấu. Đó đều là những lời mời rất hấp dẫn, với mức lương cao ngất ngưởng. Đi kèm theo đó, là những khoản tiền khổng lồ được chuyển đến cho ban lãnh đạo AC Milan. Điều này làm cho các cầu thủ bị phân tán, khó có thể tập trung hết khả năng để cống hiến cho màu áo sọc đỏ đen.

Người đầu tiên được liên hệ để rời San Siro là tiền đạo người Brazil, Luiz Adriano. Anh mới chuyển đến AC Milan vào mùa hè vừa qua, và hiện tại vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn đậm nét. Bản thân anh cũng đã 28 tuổi, chắc chắn không còn có thể thi đấu đỉnh cao thêm quá lâu. Do đó, khi nhận được lời mời từ Jiangsu Suning, anh đã không từ chối. Ban lãnh đạo AC Milan cũng bật đèn xanh để anh ra đi, khi họ nhận được khoản tiền khá lớn.

Thế nhưng, khi mà tất cả tưởng như đã hoàn tất, thì bất ngờ Adriano không đồng ý với các điều khoản cá nhân do Jiangsu Sunning đưa ra. Anh quyết định quay trở lại AC Milan để tiếp tục thi đấu. Adriano trở về, Rossoneri sẽ có thêm một phương án tấn công, nhưng rõ ràng, các Milanista sẽ không vui về thái độ cống hiến của anh một chút nào.

Một thời gian sau khi thương vụ với Adriano đổ bể, đại diện của Jiangsu Sunning quay lại AC Milan. Lần này, họ nhắm tới chân sút đẳng cấp nhất của Rossoneri, Carlos Bacca. Nếu đến Trung Quốc, tiền đạo người Colombia sẽ thi đấu trong vòng ba năm, với mức lương lên đến 8 triệu Euro/mùa, gấp đôi mức lương hiện tại. Tuy nhiên, lần này họ nhận được cái lắc đầu từ chối từ chính Bacca. Anh đang hạnh phúc ở AC Milan, và không hề có ý định rời đội bóng. Đây là điều các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen rất vui mừng.

Một số ngôi sao trong đội hình AC Milan đang trong tầm ngắm của các thiếu gia đến từ Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Mới đây, một đại diện khác của Trung Quốc là Shanghai Shenhua cũng đã đến AC Milan. Họ muốn đưa Jeremy Menez đến với châu Á. Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, Menez đã quay trở lại, nhưng phong độ thì vẫn chưa ổn định. Lối chơi quá cá nhân của anh cũng khiến nhiều Milanista không thích. Do đó, ban lãnh đạo AC Milan đã sẵn sàng để anh ra đi. Song, Menez lại mong nhận được một mức lương cao hơn tại đội bóng mới. Chưa biết kết quả của thương vụ này sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn rằng Menez sẽ không dễ dàng tìm lại phong độ, bởi tương lai của anh đang bị chi phối rất nhiều.

Còn gần mười ngày nữa, thị trường chuyển nhượng ở Trung Quốc mới đóng cửa. Khi ấy, không biết sẽ có thêm những ngôi sao nào được chào mời với mức lương cao ngất ngưởng nữa. AC Milan hiện tại vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp, và không dễ dàng gì để từ chối những lời đề nghị hấp dẫn. Chắc chắn, các Milanista sẽ lại lo lắng mỗi khi có một tin đồn nào đó xuất hiện. Mong rằng ngày 26 tháng 2 sẽ qua nhanh, và không có thêm một ai nói lời chia tay AC Milan nữa.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:31 17/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục