
Olivier Giroud lập công cho Lille.
Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co, tốc độ tăng dần theo thời gian và chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp hai.
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng không vì thế mà thiếu kịch tính. Brann là đội khởi đầu tốt hơn với pha đánh đầu vọt xà ngang của Fredrik Knudsen phút thứ 4 và cú dứt điểm trúng cột dọc của Noah Holm ở phút 41. Lille đáp trả bằng các tình huống nguy hiểm của Hamza Igamane và Tiago Santos, song hàng thủ đội khách chơi chắc chắn và có phần may mắn khi giữ sạch lưới.
Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai, khi Matias Fernandez-Pardo thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Igamane dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Lille ở phút 54. Tuy nhiên, Brann nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha lập công của Saevar Magnusson chỉ sáu phút sau, sau đường chọc khe tinh tế của Noah Holm.
Trận đấu căng thẳng buộc HLV của Lille phải tăng cường hàng công bằng việc tung Felix Correia và Olivier Giroud vào sân phút 67. Sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 80, từ quả phạt góc của Santos, Giroud di chuyển khôn ngoan và đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Chỉ ít giây sau đó, Bouaddi suýt nâng cách biệt khi sút trúng xà ngang, và Mukau bị chặn cú đá trong vòng cấm.
Brann dồn toàn lực trong những phút bù giờ để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thủ môn Berke Ozer – người đang được nhiều CLB Anh quan tâm – đã có hai pha cứu thua xuất sắc liên tiếp ở phút 90+2 và 90+3, từ chối cơ hội của Bard Finne và Mads Sande.
Với chiến thắng này, Lille giành trọn 3 điểm trong trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến tận những giây cuối cùng. Màn trình diễn ấn tượng của các trụ cột, đặc biệt là Giroud và Ozer, giúp đội bóng Pháp khởi đầu suôn sẻ tại cúp châu Âu mùa giải mới.