Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Perez là kẻ dối trá!”
Carlos Mendoza không được phép công bố con số nợ khủng khiếp của Real Madrid trong cuộc họp hội đồng mới nhất của Madridismo – hiệp hội CĐV của Real Madrid. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với tờ AS, ông đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong cách điều hành CLB của chủ tịch Florentino Perez. Một trong số đó là sự dối trá của Perez trong việc công bố các khoản nợ mà đội bóng Hoàng gia TBN đang phải gánh chịu.
Cuối mùa giải vừa rồi, theo báo cáo tài chính của Real Madrid, CLB đã đạt mức doanh thu kỷ lục và giảm được 27,4% các khoản nợ. Hiện tại, theo công bố của Perez và các cộng sự, mức nợ của Real Madrid chỉ dừng ở mức 90,6 triệu euro. Tuy nhiên, theo Carlos Mendoza, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
![]() |
Florentino Perez |
“Perez đã lừa dối các CĐV. Mức nợ hiện tại của Real Madrid là 541 triệu euro, bao gồm các khoản nợ dài hạn và ngắn hạn. Perez chỉ công bố nợ thuần khoảng 90 triệu euro, đó là những món nợ với các ngân hàng. Nhưng Real Madrid còn nợ các cầu thủ, các CLB đối tác, các tổ chức thể thao, chính phủ và cả những nhà tài trợ” – Carlos Mendoza cho biết.
Đại diện của hội CĐV Real Madrid cũng cho biết khoản nợ này nhiều gấp đôi so với với thời điểm Florentino Perez tiếp quản CLB từ cựu chủ tịch Lorenzo Sanz. Theo Mendoza, phần lớn trong khoản nợ này là do Perez đã đứng ra vay hơn 400 triệu euro để tái thiết sân Bernabeu, một dự án đã được hội đồng thành phố Madrid bật đèn xanh.
Giá trị ảo
Lời kết luận của Mendoza có thể nói lên nhiều điều: “Real Madrid kiếm tiền giỏi nhất thế giới, nhưng chúng tôi cũng tiêu tiền nhiều nhất thế giới!”. Tính đến cuối mùa giải 2012/13, Real Madrid công bố doanh thu 520,9 triệu euro, kỷ lục trong lịch sử CLB, tăng 1,3 % so với mùa giải trước đó và giúp họ trở thành CLB thể thao duy nhất đạt doanh thu hơn 500 triệu euro trong 2 năm liên tiếp. Lãi ròng sau thuế của “Kền kền trắng” đạt mức 36,9 triệu euro, tăng 52,4% so với năm tài chính trước đó.
Tuy nhiên những thống kê tài chính tưởng chừng đầy khả quan đó hầu như không giúp cho Real Madrid tránh được những khoản nợ. Mức lãi của “Kền kền trắng” chỉ bằng hơn 1/3 khoản tiền họ bỏ ra để mua Gareth Bale, chưa tính đến những hợp đồng khác như Illarramendi hay Isco. Chính vì việc không có đủ tiền mặt để thực hiện chuyển nhượng, Real Madrid lần đầu tiên trong nhiều năm đã phải tính đến nước xoay vòng nguồn tiền bằng cách chấp nhận bán cầu thủ để lấy tiền mua sao. Sự ra đi của Oezil là một ví dụ, tờ Daily Star của nước Anh trong ngày hôm qua đã khẳng định Arsenal mua được Oezil chủ yếu vì Real Madrid cần tiền chứ không phải xuất phát từ lý do chuyên môn của đội bóng TBN. Kaka phải rời Bernabeu cũng vì lý do tương tự khi “Kền kền trắng” không thể tiếp tục trả cho anh mức lương cao như hợp đồng đã ký.
Ngoài số tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng và để xây SVĐ mới, một trong những lý do khiến Real Madrid phải gánh khoản nợ khổng lồ chính là việc CLB có quá nhiều chi phí bất hợp lý. Theo Carlos Mendoza, bộ máy lãnh đạo cồng kềnh lên đến 31 người đã tiêu tốn của CLB mỗi năm 270.000 euro và đây là khoản chi tiêu hoàn toàn có thể tiết kiệm được.
Công bố mới về khoản nợ của Real Madrid chắc chắn sẽ khiến Florentino Perez chịu rất nhiều áp lực từ cách thức điều hành CLB của ông.
|