Giải đua xe đạp “Về Trường Sơn 2012”: Quyết liệt và hấp dẫn

13:54 Thứ ba 17/07/2012

Chặng đua thứ hai của Giải đua xe đạp “Về Trường Sơn 2012” do Báo Quân đội nhân dân Phối hợp cùng Liên đoàn Mô tô-xe đạp Việt Nam tổ chức đã bắt đầu với chặng đua dài 150km Hà Nội – Thanh Hóa. 60 cua-rơ của 12 đội đua đã bước vào thi đấu trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa.

Đoạn đua đầu tiên trên đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình dài gần 80km đã giúp các VĐV “khởi động” với tốc độ cao và bams sát nhau quyết liệt. Chuyển sang đoạn đường Ninh Bình – Thành Hóa, do đường đua xấu và thời tiết nắng nóng nên tốc độ trung bình của đoàn giảm hẳn. Tuy nhiên ở chặng đua này, bản lĩnh đã giúp các tay đua kinh nghiệm vượt lên.

Khi đoàn đua đi qua Thị xã Bỉm Sơm, tỉnh Thành Hóa, do đường xấu nên đã khiến một tay đua mất lái, ngã kéo theo 4 tay đua khác ngã theo. Rất may các VĐV không bị thương tích, chỉ có một tay đua không thể tiếp tục thi đấu do hỏng xe.

Ở đoạn bứt phá cuối cùng, cua-rơ trẻ Trịnh Đức Tâm bất ngờ bứt tốc thành công để cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 51 phút 11 giây cùng tốc độ trung bình 37,373km/h. Về đích thứ nhì là cua-rơ Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) đạt áo xanh với 42 điểm và đạt hạng ba là cua-rơ Trần Văn Quyền (Quân Khu 7). Với cùng 14h 12’54”, các đội Eximbank TP.HCM, Dược Domesco ĐT, ADC-THVL và Bảo vệ thực vật An Giang vẫn đang tranh chấp quyết liệt cho chức vô địch đồng đội. Trong khi đó, áo vàng chặng 1 Lê Văn Duẩn là một trong số 7 tay đua bị nổ lốp và anh đành chấp nhận cán đích ở nhóm cuối.

Tại Thanh Hoá, Ban tổ chức cuộc đua cũng trao nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng tặng thương binh hạng nặng Lê Chí Hồng huyện Thọ Xuân và tặng quà 10 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay (17/7), các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 3 từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh dài 198 km, đây cũng là chặng đua dài nhất của cuộc đua Về Trường Sơn 2012.

Minh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục