Mở màn với chiến thắng đậm 4-0 trước Hữu Liên, sau đó vùi dập Hưng Trí 6 bàn không gỡ, Sacombank cho thấy họ là đội bóng đáng sợ nhất ở mùa giải năm nay, nhưng như vậy không có nghĩa họ là đội bóng bất khả chiến bại. Trận thua 1-2 trước Kim Vĩ, dù là trận đấu họ không ra quân với đội hình mạnh nhất, nhưng Sacombank cũng để lộ nhiều điểm yếu khi chạm phải lối chơi rắn, áp sát nhanh của các cầu thủ đối phương và đành chấp nhận 'buông súng' trước nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trong suốt 15 phút cuối trận.
Tuy vậy nếu chuẩn bị kỹ càng về mặt thể lực lẫn tinh thần thì Sacombank vẫn là đối thủ rất khó chơi của bất kỳ đội bóng nào tham gia giải đấu này. "Mặc dù vừa trải qua một trận đấu đáng quên nhưng tôi tin các học trò của mình sẽ nhận ra nhiều vấn đề và sẽ sớm lấy lại được phong độ cũng như bản lĩnh thi đấu của mình để giành thắng lợi trong trận đấu quan trọng này", HLV Hoàng Phi Long phát biểu trước trận tiếp đón Minh Hữu Liên ở trận bán kết tối nay.
| |
| Sacombank (áo trắng) được đánh giá rất cao, nhưng Minh Hữu Liên cũng rất tự tin. Ảnh: BongDa.com.vn. |
Ở bên kia chiến tuyến, Ban huấn luyện Minh Hữu Liên cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm trong trận đấu không thành công với Inox Đại Dương và cũng sốt sắng triển khai các phương án để chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ của mình cho trận đấu hôm nay.
Trước trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn này HLV của tuyển Minh Hữu Liên, ông Hồ Hữu Trí nhận định "Sacombank là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, có phẩm chất kỹ thuật và kinh nghiệm trận mạc, nhưng nếu tổ chức được lối chơi phòng ngự chắc chắn, áp sát và tận dụng tốt những pha phản công thì cơ hội đánh bại họ vẫn nằm trong tầm tay của chúng tôi!"
Minh Hữu Liên và Sacombank là hai đội bóng để thủng lưới ít nhất trong lượt trận vòng bảng, đặt biệt thủ môn Nguyễn Ngọc Ẩn của Minh Hữu Liên ngày càng mang lại sự tin tưởng cho các đồng đội và khán giả nhà.
Ban Lãnh đạo đội tuyển Minh Hữu Liên đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền hậu hĩnh để thưởng cho các cầu thủ của mình nếu họ vượt qua Sacombank trong trận cầu sinh tử này. 'Thiên đường' đang ở phía trước, các cầu thủ Minh Hữu Liên đang có được sự quyết tâm cao độ vượt qua những nấc thang cuối cùng để giành lấy vinh quang vì màu cờ sắc áo.
Theo thông tin bên lề mà các phóng viên có được, thì cả trận đấu này sẽ thu hút một lượng cổ động viên khổng lồ đến theo dõi. Sự có mặt của số lượng lớn các cổ động viên sẽ khiến cho trận đấu thêm phần sôi động và hấp dẫn. Trong tâm trạng hồi hộp, các fan hâm mộ của cả hai đội đang đếm ngược thời gian để được chứng kiến trận cầu kinh điển này.
Lịch thi đấu bán kết Giải Hữu Liên mở rộng 2012 (địa điểm: sân Phú Thọ Ao Đôi)
Ngày 26/12
18h00
Minh Hữu Liên - Sacombank
Kim Vỹ - Inox Đại Dương














