Trao đổi về tình hình của Diogo Dalot, ký giả Steve Bates cho biết:
"Diogo Dalot chỉ mới là một cậu bé khi Jose Mourinho thuyết phục Man United trả 19 triệu bảng để mang về hậu vệ này."
"Trong bối cảnh Man United gặp nhiều thất bại trong chuyển nhượng, Dalot đã đạt được thành công vang dội, với những màn trình diễn ấn tượng gần đây và nhận được nhiều lời khen ngợi - đặc biệt là pha cản phá xuất sắc của trong tình huống ngăn chặn Jarrod Bowen ghi bàn cho West Ham vào Chủ nhật tuần trước, màn trình diễn giúp anh được đánh giá là "xuất sắc" bởi Statman Dave."

Dalot phát triển vượt bậc.
"Sự linh hoạt của Dalot - có thể chơi ở cả hai vị trí hậu vệ cánh, cùng bản năng tấn công bẩm sinh của cậu ấy đã giúp Erik ten Hag cho phép cầu thủ này di chuyển vào hàng tiền vệ."
"Sự trưởng thành và kinh nghiệm ngày càng gia tăng của Dalot cũng có tác động tích cực đến giá trị của hậu vệ này, hiện ở mức 38 triệu bảng - gấp đôi số tiền câu lạc bộ trả cho cậu ấy."
Tất nhiên, giá trị chuyển nhượng thực tế của Dalot sẽ cao hơn đáng kể, bởi anh vẫn còn hợp đồng đến tận năm 2028 tại Old Trafford.