
HLV Gary O’Neil tự hào về bộ đôi học trò cũ tại Wolves, Rayan Ait-Nouri và Matheus Cunha.
Dù bị Wolves sa thải sau 16 tháng dẫn dắt vì đội bóng chật vật trụ hạng tại Ngoại hạng Anh, Gary O’Neil vẫn để lại di sản đáng tự hào. Trong thời gian tại Molineux, ông đã giúp hai tài năng trẻ Rayan Ait-Nouri và Matheus Cunha bứt phá, trở thành những ngôi sao được săn đón. Ait-Nouri chuyển đến Manchester City với giá 31,8 triệu bảng, trong khi Cunha gia nhập Manchester United với mức phí 62,5 triệu bảng.
O’Neil không giấu được sự phấn khích khi nhắc đến Ait-Nouri: “Rayan suýt rời đi khi chúng tôi đến. Nhưng ngay lập tức, chúng tôi nhận ra cậu ấy là một tài năng đặc biệt. Một chàng trai tuyệt vời với khả năng phi thường.” Nhờ sự kiên nhẫn và định hướng đúng đắn, Ait-Nouri đã phát triển vượt bậc, trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu.
Về phần Cunha, O’Neil không tiếc lời khen: “Matheus là một trong những cầu thủ tài năng nhất tôi từng làm việc cùng. Cậu ấy có khả năng thay đổi trận đấu chỉ bằng kỹ năng bẩm sinh.” Với phong cách chơi bóng tự do, đầy cảm hứng, Cunha gợi nhớ hình ảnh những đứa trẻ chơi bóng đường phố Brazil. O’Neil và đội ngũ của mình đã giúp Cunha cải thiện vị trí trên sân, mang lại cấu trúc cho lối chơi bùng nổ của anh. Kết quả, Cunha nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế ở hàng công Manchester United.
Hành trình phát triển của Ait-Nouri và Cunha là minh chứng cho tài năng huấn luyện của O’Neil, người không chỉ hướng đến chiến thắng mà còn đặt tâm huyết vào việc nâng tầm các cầu thủ trẻ.