
Khác với bóng đá sân cỏ, nơi Việt Nam vẫn phải nỗ lực để thu hẹp khoảng cách, thì ở futsal, chúng ta đã vươn lên nhóm những đội mạnh hàng đầu châu Á. Bằng chứng rõ nhất là tại vòng chung kết futsal châu Á 2026, thầy trò HLV Diego Giustozzi được đánh giá đủ sức cạnh tranh huy chương.
Tính đến hiện tại, Việt Nam đang đứng hạng 26 thế giới – vị trí chỉ xếp sau 5 đội châu Á: Iran (5), Thái Lan (11), Nhật Bản (13), Uzbekistan (19) và Indonesia (23). Điều này đồng nghĩa, trong số 16 đội góp mặt tại VCK, phần lớn đối thủ đều có thứ hạng thấp hơn chúng ta.
Thực tế, trong nhiều năm qua, Việt Nam chỉ thường xuyên thua trước 4 “ông lớn” là Iran, Thái Lan, Nhật Bản và Uzbekistan. Ngay cả Indonesia – chủ nhà của giải – cũng không vượt trội, bởi đôi bên thường xuyên đánh bại lẫn nhau ở các giải quốc tế.
Những năm gần đây, futsal Việt Nam tiến bộ rõ rệt. Đáng chú ý, tại giải vô địch Đông Nam Á 2023, chúng ta từng đánh bại Thái Lan ngay vòng bảng, cho thấy khoảng cách với khu vực đã được rút ngắn. Hiện tại, chỉ có Iran, Nhật Bản và Uzbekistan là 3 đối thủ khiến tuyển Việt Nam thật sự dè chừng.
Nếu bốc thăm thuận lợi, khả năng tiến vào bán kết của thầy trò HLV Giustozzi là rất cao, đồng nghĩa cơ hội giành huy chương hoàn toàn trong tầm tay. Đó là thành quả từ nền tảng đào tạo trẻ vững chắc, hệ thống giải quốc nội ổn định và đặc biệt là sự hiện diện của HLV Giustozzi – người từng vô địch World Cup futsal 2016 cùng Argentina.
Hôm 24/9 tại Hàng Châu (Trung Quốc), tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình vòng loại futsal châu Á 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Lebanon, qua đó giành ngôi đầu bảng E với 9 điểm tuyệt đối và tấm vé vào vòng chung kết. VFF lập tức thưởng nóng 600 triệu đồng.