Có một thực tế là càng gần kề thời hạn chót của phiên chợ, các đội bóng đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ cả mua lẫn bán. Bởi bên mua thì cần gấp nhân sự để bổ sung vào đội hình, còn bên bán cũng cố gắng “tống khứ” càng nhanh càng tốt những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo vì nếu không nhanh họ sẽ phải chờ tới tận tháng 1, mà khi đó cầu thủ cũng bị trượt giá ít nhiều.
Thế nên, khi ông Wenger đưa Flamini về sân Emirates, nhiều người trong giới chuyên môn đã nhận định, đây chỉ là một phương án mang tính “giật gấu vá vai” của giáo sư người Pháp. Dù nghe có vẻ không hay ho gì nhưng thực tế chứng minh nhận định đó hoàn toàn có cơ sở. Nhìn một loạt danh sách các tiền vệ trụ của Arsenal hiện tại, giờ chỉ còn mỗi Ramsey và Wilshere là lành lặn. Vậy với 70 triệu trong tay, ông Wenger đã làm gì để đến khi “nước đến chân” mới vội vã tậu về một Flamini “miễn phí” ?
![]() |
Flamini thi đấu không thành công tại AC Milan. Ảnh: Internet. |
Thật ra không hẳn giáo sư “ki bo”, chẳng là ông lỡ mạnh miệng “tuyên bố” có rủng rỉnh tiền nên hỏi mua ai cũng bị ép giá. Chưa kể, phải thừa nhận Arsenal bây giờ không còn là điểm đến lí tưởng của các cầu thủ ngôi sao lớn. Thế là đủ mọi nguyên nhân dẫn đến Arsenal phải tạm hài lòng với phương án chữa cháy Flamini.
Nhìn một cách tích cực, với những ai đã từng xem mùa giải đỉnh cao của Flamini năm 2008, hẳn ít nhiều vẫn còn đọng lại những kí ức tươi đẹp về chàng tiền vệ tài hoa này. Anh từng hợp với Fabregas thành cặp tiền vệ trung tâm được xem là xuất sắc nhất châu Âu thời điểm ấy. Xông xáo “quét dọn” đến từng centimet vuông cỏ và không thiếu những khoảng khắc xuất thần của người nghệ sĩ chơi bóng. Anh để lại trong tâm thức những người hâm mộ Arsenal vừa là hình ảnh một công nhân cần cù vừa là một người nghệ sĩ chơi bóng đích thực.
5 năm chẳng là gì đối với một đời người nhưng nó là quãng thời gian đủ dài nếu so về tuổi nghề ngắn ngủi của nghiệp “quần đùi áo số”. Và 5 năm vừa qua là 5 năm Flamini cố gắng đi tìm cho mình vinh quang của một đời cầu thủ nhưng anh đã thất bại, giờ vòng quay số phận lại đưa anh về mái nhà xưa. Nửa thập kỉ đã lấy đi của Flamini sự chính xác và điêu luyện trong từng đường bóng thưở của một cầu thủ còn đôi mươi. Tuy nhiên, kinh nghiệm của anh hẳn là sự bổ sung đáng quý cho hàng thủ lỏng lẻo gần đây của Arsenal. Thiếu một tiền vệ đánh chặn tốt, Arsenal đã phơi áo trước Aston Villa ngay tại sân nhà ở vòng đầu tiên. Vậy ta có quyền tin tưởng một tiền vệ phòng ngự thực thụ sẽ là mảng ghép phù hợp để ông Wenger chữa cháy ở thời điểm hiện tại hay chí ít là cũng tránh được những trận thua bẻ mặt như trận khai màn mùa giải.
![]() |
Liệu anh có hồi xuân trong màu áo CLB Arsenal? Ảnh: Internet. |
Mặt khác, việc Flamini trở lại chơi cho Arsenal cũng được xem như là một cách trả ơn cho ông thầy người Pháp - người đã tận tình chỉ dẫn anh, giúp anh từ một cầu thủ vô danh trở thành một cá chân xuất sắc đạt đến chức á quân Champions Leaguage năm 2006. Ngày anh đi tìm vinh quang cũng là lúc anh để những đồng đội gồng chống đỡ những khó khăn khi giao thời. Đội bóng chịu cảnh “nắng mưa thất thường”, những người còn lại cố gắng nổ lực đá phần của anh. Anh là cầu thủ xuất sắc, không ai có thể cản anh đi tìm chân trời mới để tìm kiếm danh hiệu. Nhưng cái ơn đối với người đã đưa anh từ bóng tối ra ánh sáng anh đã trả chưa ? Anh đến đội bóng khác tìm danh hiệu trong lúc đội bóng ươm mầm cho anh chỉ còn chút xíu nữa là đứng trên đỉnh châu Âu. Và thế là anh mặc kệ, quay lưng đi không cần biết sau lưng mình là một đế chế đang chuẩn bị sụp đổ.
Rồi mọi cú sốc cũng dần qua, người ta cũng cầu chúc cho anh thành công ở chân trời mới. Giá mà anh thành công ở AC Milan thì đã không có chuyện khó xử như ngày hôm nay. Những chấn thương và môi trường bóng đá không phù hợp đã khiến cái tên Flamini biến mất khỏi kí ức người hâm mộ. Giờ đây, với cái tuổi 29, không còn trẻ nhưng thể lực của anh hãy còn sung mãn lắm. Anh đủ đóng góp cho các Pháo thủ chí ít là 3 năm đỉnh cao sự nghiệp nữa. Hi vọng anh sẽ vượt qua những áp lực và cống hiến hết mình cho Arsenal. Dẫu sao người hâm mộ nên cho anh một cơ hội để cống hiến cho Pháo thủ bởi tục ngữ ta có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Biết đâu khi con cá được thả về biển khơi nó sẽ phát huy hết khả năng của mình. Chào mừng anh trở về nhà, Flamini !
(Bạn đọc: Đỗ Quốc Phi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam