FIFA yêu cầu Ai Cập điều tra về thảm họa bóng đá

14:39 Thứ sáu 03/02/2012

FIFA đã yêu cầu một bản báo cáo toàn diện về vụ bạo loạn diễn trong một trận đấu ở Ai Cập vào tối thứ Tư khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Các cổ động viên của câu lạc bộ Al Masry đã tràn vào sân sau thắng lợi bất ngờ 3-1 của đội nhà trước đội bóng Cairo Al-Ahly tại thành phố Port Said vào tối 01/02. Con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 79 người.

Theo Skysports, có nhiều nguồn tin cho biết lực lượng bảo vệ và cảnh sát đã không đủ sức để ngăn chặn vụ bạo loạn, và vụ việc này có mối liên hệ mật thiết với những mưu đồ tranh giành quyền lực chính trị ở xứ sở của các vị pharaoh này.

Tổ chức quyền lực của bóng đá thế giới, FIFA, hôm nay đã yêu cầu những nhà chức trách Ai Cập phải đưa ra lời giải thích chính xác về những gì đã xảy ra.

FIFA đã thông báo rộng rãi như sau: "FIFA yêu cầu nhà chức trách Ai Cập cung cấp mội báo cáo toàn thể về vụ xô xát để đánh giá chính xác những gì đã xảy ra". Trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập Samir Zaher, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã yêu cầu sự hỗ trợ: "Hôm nay là một ngày đen tối trong lịch sử bóng đá và chúng ta cần phải làm gì đó để chắc chắn sự việc này sẽ không bao giờ tái diễn".

"Bóng đá là một môn thể thao vì mục đích cao đẹp và chúng ta không thể chấp nhận nó bị bôi nhọ bởi những hành vi tội lỗi", ngài Chủ tịch FIFA viết.

Thảm họa bóng đá Ai Cập đã gây chấn động toàn thế giới. Ảnh: Skysports.

Về diễn biến cụ thể của vụ bạo loạn, người ta kể lại những cổ động viên chủ nhà đã cầm trong tay các hung khí như gậy gộc và dao, chỉ chực chờ ùa vào sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Còn các cổ động viên đội khác (Al-Ahly) đã bị dẫm đạp và dồn ép tới một khu hành lang hẹp của sân vận động và trở thành nạn nhân của những hành vị bạo lực.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha của Al-Ahly, Manuel Jose đã trở về quê nhà và đang cân nhắc có tiếp tục công việc ở Ai Cập sau vụ bạo loạn kinh hoàng nói trên hay không. Trong khi đó trở lý của ông là Pedro Barny cho rằng lực lượng an ninh đã hành động quá ít.

Trên trang web của câu lạc bộ Al-Ahly, Jose nói: "Tôi bị hạ gục bởi những cú đấm đá vào cổ, đầu và chân. Tôi nhìn thấy các cổ động viên của mình bị chết ngay trước mặt nhưng không thể làm gì".

Trợ lý Barny nói thêm: "Những gì đã xảy ra là một thảm họa ghê rợn. Ngay từ đầu trận, cổ động viên chủ nhà đã bắn pháo sáng và đá cục vào người chúng tôi mà không bị can thiệp", Barny mô tả. "Vào cuối trận, mọi thứ trở nên điên loạn nhưng không hề thấy nhân viên an ninh làm gì đó để vãn hồi trật tự.

Chúng tôi đã nỗ lực cứu lấy mạng sống của một số người, nhưng nhiều người đã chết ngay lúc đó".

Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã thông báo một lệnh cấm bóng đá vô thời hạn ở quốc gia này sau thảm họa. Trong khi đó, có tin Chủ tịch câu lạc bộ Al Masry, ông Kamel Abu Ali đã từ chức.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục