Dù trận thua 0-3 trước Federer ở bán kết Wimbledon khép lại cách đây đã một tuần nhưng trong một phát biểu khi đang tham dự Davis Cup mới đây, Murray cho hay thất bại trước "tàu tốc hành" người Thụy Sĩ luôn ám ảnh anh.
"Tôi vẫn nghĩ đến trận thua đó trong những ngày qua. Federer giao bóng giành điểm đến hơn 80% ở các ván thứ nhất và thứ ba là điều sẽ không diễn ra với tôi từ đây đến cuối năm. Điều đó khiến tôi bực bội và tôi nghĩ về nó trong suốt những ngày vừa qua." Murray nói.
![]() |
Trận thua Federer khiến Murray bị ám ảnh. Ảnh: Internet. |
Thật ra đó không phải là lần đầu tiên Murray thua Federer ở sân nhà All England Club. Còn nhớ ở trận chung kết năm 2012, Federer khi đó với phong độ xuất sắc đánh bại Murray để đoạt Grand Slam thứ 17 sự nghiệp, trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử làng banh nỉ.
"Federer là một tượng đài. Anh ấy vẫn đang chơi thứ tennis không phải của một tay vợt 34 tuổi. Chắc chắn Federer vẫn sẽ là một trong những ứng cử viên tại US Open sắp tới." Murray nói về đồng nghiệp bằng những lời tôn trọng nhất.
Hiện Murray cùng đồng đội đang có mặt ở Luân Đôn để tham dự tứ kết Davis Cup với Pháp. Ở lượt trận ra quân anh dễ dàng đánh bại Jo-Wilfried Tsonga với tỉ số 3-0.