Trong trận đấu với Tottenham tại FA Cup ngày 17/3, Muamba đã bị đột quỵ và đã có lúc tim của cầu thủ này không còn đập nữa. Nhưng rất may lúc này, anh đã hồi phục đáng kể để có thể dự khán trận đấu giữa Bolton với Tottenham đêm nay.
Muamba nói trên Sky Sports: "Đây là một nơi đặc biệt, sự ủng hộ của NHM rõ ràng rất tuyệt vời và tôi chỉ có cách biết ơn vì điều đó. Tôi đã ổn và ngày càng mạnh mẽ hơn."
"Tôi rất hạnh phúc khi có thể trở lại, có thể nói chuyện với mọi người và đi bộ một cách thoải mái."
Muamba nói thêm rằng sự ủng hộ từ nhiều người là phần động lực giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất: "Nó giúp tôi mỗi ngày. Tôi sẽ nhớ mãi điều này."
"Từ sâu trong trái tim tôi, xin được cám ơn tất cả. Cám ơn sự quan tâm của các bạn, của đất nước này. Tôi rất biết ơn khi đã có thể đi lại cũng như làm việc bình thường trở lại."
![]() |
Muamba nói trên Sky Sports: "Đây là một nơi đặc biệt, sự ủng hộ của NHM rõ ràng rất tuyệt vời và tôi chỉ có cách biết ơn vì điều đó. Tôi đã ổn và ngày càng mạnh mẽ hơn."
"Tôi rất hạnh phúc khi có thể trở lại, có thể nói chuyện với mọi người và đi bộ một cách thoải mái."
Muamba nói thêm rằng sự ủng hộ từ nhiều người là phần động lực giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất: "Nó giúp tôi mỗi ngày. Tôi sẽ nhớ mãi điều này."
"Từ sâu trong trái tim tôi, xin được cám ơn tất cả. Cám ơn sự quan tâm của các bạn, của đất nước này. Tôi rất biết ơn khi đã có thể đi lại cũng như làm việc bình thường trở lại."
M.T |
00:00 30/11/-0001












