![]() |
Thất bại của ĐT Hà Lan khiến nhiều fan hâm mộ "cơn lốc màu da cam" bị sốc. |
“Cơn lốc màu da cam” được chờ đợi sẽ cuốn phăng “Những chú lính chì” ở trận mở hàng bảng B, bảng đấu được coi là “bảng tử thần” của EURO 2012. Quả thật, những siêu sao của HLV Bert van Marwijk như: Afellay, Robben, Sneijder, Van Persie… đã khiến cho những người yêu mến họ phải ngất ngây với lối chơi “thêu hoa dệt gấm” trong những phút đầu.
Nhưng trong một trận đấu mà những “cỗ máy ghi bàn” Robben, Van Persie thi nhau bắn… chim trời, “cơn lốc màu da cam” mà người ta kỳ vọng đã biến thành một cơn gió thoảng ngang tai đối với “những chú lính chì” dũng cảm.
Bàn thắng ở phút 24 của Krohn Dehli vào lưới thủ thành Stekelenburg khiến cho tín đồ của ĐT Hà Lan như tê buốt con tim. Dẫu vậy, họ vẫn hi vọng vào cái gọi là “đẳng cấp là nhất thời”. Tiếc thay, điều đó đã không xẩy ra, ĐT Hà Lan đã gục gã nơi "rốn" tử thần.
![]() |
NHM tiếc nuối cho ĐT Hà Lan - Ảnh: Minh Tuấn |
Mặt tiu nghỉu anh Dương Văn Thành (Q.Gò Vấp) một fan cuồng nhiệt của “cơn lốc màu da cam” đã bình luận về thất bại của Hà Lan: “Thất bại này cũng giống như một nhát kiếm chí mạng đối với thầy trò Van Marwijk bởi những đối thủ còn lại là Đức, Bồ Đào Nha thực sự là những khúc xương không dễ xơi”.
“Ông lớn” Hà Lan đã gục gã một cách bất ngờ và không bất ngờ. Vậy nên, trên các diễn đàn, nhiều fan hâm mộ của ĐT Italia, Tây Ban Nha, Pháp…đang lo đau đáu bởi dường như trong đầu họ đang tồn tại cùng một suy nghĩ: có khi nào cái kịch bản “cá bé nuốt cá lớn” sẽ tiếp tục xẩy ra?!