Trong bóng đá luôn xuất hiện những cái “dớp” mà không ai có thể giải thích được, chẳng nói đâu xa, tại Champions League, chưa đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Đó là điều mà những AC Milan, Juventus, Barcelona hay Juventus trong triều đại thống trị của mình ở giải đấu này cũng không thể vượt qua.
![]() |
| Trước Tây Ban Nha, chưa một nhà vô địch nào bảo vệ thành công chức vô địch Euro |
Thậm chí, trong giai đoạn 1996-1998, “Lão bà thành Turin” Juventus đã lọt vào tới 3 trận chung kết Champions League nhưng họ cũng chỉ thu về được đúng 1 chức vô địch, hay như Barcelona, dù đang thống trị thế giới với lối chơi tiqui – taka huyền ảo cũng chỉ biết ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi khi họ đang là ĐKVĐ giải đấu.
Hay như cái “dớp” không thể ghi bàn vào lưới Chelsea của Messi, dù được trao cơ hội mười mươi trên chấm phạt đền trong trận bán kết lượt về mùa này, tiền đạo người Argentina cũng không thể tận dụng thành công.
Nói vậy để thấy rằng, ĐKVĐ Tây Ban Nha bước vào Euro 2012 này với thách thức rất lớn bởi trước mắt họ chính là cái “dớp” chưa đội tuyển nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Euro.
Một điều mà ngay cả ĐT Tây Đức hùng mạnh với thế hệ vàng của những Franz Beckenbauer, Gerd Muller…cũng không thể làm được dù cho họ đã đứng trước cơ hội rất lớn (vô địch Euro 1972, lọt vào trận chung kết Euro 1976).
Thậm chí, nếu tiêu cực hơn, kể từ Euro 1996 tới nay, chưa một nhà vô địch nào có thể vượt qua nổi…vòng đấu bảng. Trên thực tế, khả năng Tây Ban Nha “gục ngã” ngay từ vòng bảng rất khó xảy ra (tất nhiên không điều gì là không thể) nhưng chắc chắn, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch (đồng nghĩa Tây Ban Nha sẽ phá “dớp”) là điều không hề dễ dàng với đội tuyển của xứ sở Bò tót.
![]() |
| Chấn thương của Villa là mất mát rất lớn của Tây Ban Nha |
Bước vào kỳ Euro 2012 này, HLV Del Bosque đã nhận “cú sốc” lớn với những chấn thương của D.Villa và Puyol, đây là hai trụ cột vô cùng quan trọng với Tây Ban Nha trong những năm qua.
Trong bối cảnh Torres chưa bao giờ thể hiện được cái duyên ở đội tuyển (ngoại trừ bàn thắng trong trận chung kết Euro 2008), D.Villa, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha, đương nhiên là tiền đạo và cũng là niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển này.
Trong khi đó, Puyol, với lối chơi đầy quả cảm của mình chính là thủ lĩnh của hàng thủ, điểm tựa tinh thần rất lớn của Tây Ban Nha trong những thời điểm khó khăn nhất. Vì vậy, cũng dễ hiểu tại sao HLV Del Bosque quyết…chưa gạch tên hai cầu thủ của Barcelona này cho tới ngày chốt danh sách.
Chắc chắn, điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của La Roja. Nhưng đâu chỉ có vậy, trước mắt Tây Ban Nha còn hàng loạt khó khăn chồng chất khác. Việc những CLB Tây Ban Nha thi đấu thành công ở cup châu Âu (Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, A.Bilbao đều góp mặt ở bán kết cup châu Âu) đã “vắt kiệt sức” của hàng loạt trụ cột của đội tuyển (tập trung hầu hết ở những đội bóng này). Thậm chí, Barcelona và A.Bilbao phải thi đấu tới trên dưới 60 trận ở mùa giải năm nay.
![]() |
| Lứa cầu thủ trẻ tài năng của Đức đang rất khát khao giành chức vô địch |
Một điều nữa khiến những người Tây Ban Nha cảm thấy lo ngại chính là tình trạng xuống sức của “nhạc trưởng” Xavi, không khó để nhận ra rằng, sự mờ nhạt của Xavi (do đã bị vắt kiệt sức) trong giai đoạn cuối mùa chính là nguyên nhân khiến Barcelona thất bại hoàn toàn ở mùa giải này (Xavi hoàn toàn “câm lặng” trong những trận đấu quyết định với Real Madrid và Chelsea).
Lối chơi của ĐT Tây Ban Nha cũng không khác nhiều so với Barcelona, vì vậy, chuyện phụ thuộc vào Xavi là điều hiển nhiên, và khi “nhạc trưởng” này đã quá tải, sẽ rất khó để lối chơi tiqui – taka ma quái có thể vận hành trơn tru.
Bên cạnh đó, tất nhiên không thể không kể đến những “bất đồng ngầm” trong lòng La Roja với sự “thù địch” tới từ những trụ cột của Barcelona và Real Madrid và chắc chắn, dù không ai nói ra nhưng những lo ngại họ sẽ “chơi” nhau là điều hiển hiện trong suy nghĩ của nhiều người Tây Ban Nha.
Bên cạnh những lý do chủ quan, khách quan cũng ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng bảo vệ chức vô địch của Del Bosque và các học trò bởi những đối thủ của họ đang hừng hực khí thế.
ĐT Đức – đối thủ cạnh tranh số 1 của Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay đã mang tới lứa cầu thủ trẻ (độ tuổi trung bình trẻ nhất giải đấu này) và tài năng bậc nhất thế giới hiện tại.
Nhưng quan trọng hơn, ĐT Đức đã trải qua 16 năm chưa biết tới danh hiệu trên trường quốc tế (sau chức vô địch Euro 1996), điều này thúc đẩy bao thế hệ cầu thủ đất nước này trong nhiều năm qua và người Đức coi đây là thời cơ thuận lợi để họ cụ thể hóa giấc mơ này. Đó là động lực vô cùng to lớn của Đức. Trong quá khứ, giai đoạn dài nhất mà ĐT Đức “nói không” vào danh hiệu cũng chỉ kéo dài 18 năm (1954-1972).
Cùng với Đức, Hà Lan cũng rất khát khao phục hận Tây Ban Nha sau thất bại đau đớn tại World Cup cách đây 2 năm với lứa cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Bên cạnh đó, những Italia, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha…sẽ là “vật cản” không dễ dàng vượt qua của Tây Ban Nha tại Euro sắp tới.
Liệu chăng, ông vua mới sẽ xuất hiện tại Euro 2012 này?

















