![]() |
Trước thời điểm EURO 2012 khởi tranh, NHM ĐT Tây Ban Nha tại Việt Nam đã lập facebook với cái tên: “Hội những người điên loạn vì ĐT Tây Ban Nha”, hay “Hội những NHM ĐT Tây Ban Nha”. Các thành viên trong hội này kêu gọi mọi người cùng tụ tập để cổ vũ cho các nhà ĐKVĐ châu Âu. Cụ thể, trước trận Tây Ban Nha gặp Italia, các fan ở 3 miền Bắc - Trung - Nam hẹn nhau cùng “trắng đêm” để dõi theo những bước chuyển động của trái bóng Tango 12.
Không hề kém cạnh, các tifosi Italia cũng tạo facebook với tên miền: “Hội những người yêu thích Italia”. Lâu nay, tại Việt Nam có lượng lớn các fan của đội bóng hàng đầu nước Ý như AC Milan, Juventus, Inter Milan…, và khi EURO 2012 khởi tranh, các tín đồ túc cầu giáo này cũng “rẽ” sang cổ vũ cho đội tuyển áo Thiên thanh.
![]() |
“Buffon, dù có thế nào thì anh vẫn là tượng đài của bóng đá Ý. Torres, Silva, Xavi không phải đối thủ của Buffon, của đội tuyển Ý”, lời thách thức này đã được một tifosi đẩy lên “Hội những người yêu thích Italia” và nhận được vô số những lời bình luận kiểu như: “Đúng rồi, Ý đã và vẫn sẽ mạnh. Tây Ban Nha không phải là đối thủ”. Hay tại “Hội những người thích EURO” thu hút hàng nghìn thành viên, rôm rả bình luận: “Năm nay, lốc Hà Lan chẳng ăn thua, Tây Ban Nha qua rồi thời hoàng kim, Đức mới là số 1”… Tất cả những ý kiến này đã đẩy những trận đại chiến tại EURO 2012 vốn đã nóng, giờ càng nóng hơn bao giờ hết.
















