Estrella Burgos - Người tiên phong mở đường cho Dominica

16:17 Thứ sáu 19/09/2014

Con đường dài nhất đến sân khấu lớn nhất của tennis bắt đầu từ nơi không có đường. Victor Estrella Burgos, 34 tuổi sẽ là cây vợt lớn tuổi nhất lần đầu tiên được thi đấu vòng đấu chính US Open. Anh cũng là tay vợt đầu tiên từ nước cộng hòa Dominica dự giải. Vào tháng 2 năm nay, anh là tay vợt Dominica đầu tiên và già nhất lọt vào Top 100 bảng xếp hạng ATP sau khi thắng một giải Challenger ở Salinas (Ecuador).

“Tôi thắng giải đó và cuối cùng ước mơ lọt vào Top 100 của tôi cũng thành hiện thực”, anh nói, “Tôi muốn chứng tỏ với thế giới rằng, ở Dominica, chúng tôi có thể chơi tennis”. Sau giải Citi Open ở Washington DC, nơi anh lọt vào vòng 3, anh nhảy lên vị trí 80. Chiều lên của anh dựng đứng: thời điểm này năm ngoái, anh còn xếp ngoài Top 300.

Không ai trong gia đình Burgos chơi tennis nhưng cha anh lại thân với một HLV ở một CLB tennis trong thành phố Santiago của họ. 8 tuổi, anh thường đánh lộn với hai anh trai, cha anh gửi anh đến CLB tennis để cho nhà yên ổn. Ông HLV bạn cha anh đưa cho cậu bé hiếu động công việc nhặt banh.

“Đầu tiên, chẳng ai dạy tôi chơi, tôi nhìn thấy người ta chơi, tôi bắt chước họ. Nhờ trời, CLB của tôi chơi và từ đó tôi chẳng gây rắc rối gì cho họ nữa”, anh kể. Người nhỏ con (bây giờ anh cũng chỉ cao 1m73), Burgos bắt đầu đấu với những thiếu niên lớn tuổi hơn và cả với người lớn.

“Lần đầu tôi chơi một giải đấu người lớn là khi tôi 14 tuổi” anh kể, “Họ không cho tôi đấu vì tôi thấp bé nhẹ cân và vì nhà tài trợ của họ là hãng bia Heineken. Tôi năn nỉ họ mãi, họ nản phải cho tôi chơi, tôi vào đến bán kết giải đó”. Thiếu tiền nên vào cái tuổi mà các tay vợt trẻ cần phải đi thi đấu thật nhiều, Burgos chỉ loanh quanh đấu các giải gần nhà, dạy tennis kiếm tiền và thi đấu cho đội Davis Cup quốc gia.

Năm 2006, sau một thời gian ngắn làm việc như một tay vợt quân xanh cho đội tuyển Davis Cup Puerto Rico ở Miami (Mỹ), Burgos quyết định đấu một số giải Future và Challenger ở Mỹ. Kết quả thi đấu của anh thường chẳng hứa hẹn lắm cho đến cách đây 1 năm khi anh có cảm hứng từ việc hồi phục chấn thương dây chằng khuỷu tay một cách khá ngạc nhiên. Sau khi lọt vào Top 100 hồi tháng 2, Burgos được vào chơi vòng đấu chính Grand Slam đầu tiên ở Roland Garros, sau đó là Wimbledon, đều bị thua ở vòng 1. Tháng 7, anh có thành tích tốt nhất ở cấp độ ATP Tour khi lọt vào bán kết giải ATP 250 ở Bogota (Colombia). Trận tứ kết, anh hại Richard Gasquet. Bán kết, anh thua Bernard Tomic sau loạt tie-break ở set thứ ba.

Dù anh muốn tiếp tục thi đấu, nhưng anh đang lên kế hoạch lập một quỹ để gom tặng vợt, giày, trang phục cũ cho những tay vợt trẻ hứa hẹn và tăng số lượng sân công cộng ở thành phố Santiago, nơi hiện tại chỉ có 9 sân công cộng đã cũ nát. “Tôi nghĩ nhiều đứa trẻ có tài năng nhưng chúng đang thiếu cơ hội”, Burgos nói. Anh cho biết ngày càng nhiều đứa trẻ muốn chơi tennis khi chúng nhìn thấy sự thành công của anh. Ở Dominica, bóng chày là môn chơi phổ biến nhất. Anh hy vọng chơi tốt ở New York để là nguồn cảm hứng nữa cho bọn trẻ. Tại New York có khoảng 650.000 người nhập cư từ Dominica.

Nguồn: Tạp chí Thế giới Tennis

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục