Tấn bi kịch của Escobar
Wolrd Cup năm 1994 diễn ra tại Mĩ được xem như là một kì World Cup thành công, khi mà ở một đất nước, bóng đá chưa phải là môn thể thao thứ yếu, nhưng trung bình vẫn có hơn 69.000 lượt khán giả đến sân để cổ vũ cho một trận đấu. Còn các đội bóng, họ đã cống hiến những trận đấu hay và hấp dẫn, cuối cùng, Brazil đã lên ngôi vô địch sau những loạt sút luân lưu đầy may rủi trước Italia.
Tuy nhiên, khi nhắc tới kì World Cup được tổ chức ở xứ sở cờ hoa này, người ta không khỏi ngậm ngùi nhớ tới Escobar. Hậu vệ của đội tuyển Colombia.
Trong lượt trận thứ hai của bảng A, giữa tuyển Mĩ và Colombia, trong một nỗ lực lao về cứu bóng, hậu vệ Andres Escobar của đội bóng Nam Mỹ đã vô tình đốt lưới nhà. Và kết quả, tuyển Colombia đã thất bại trước đội chủ nhà với tỉ số 1-2 và sau đó cũng phải nói lời tạm biệt giải đấu với 1 điểm sau ba trận đấu bảng.
Việc phản lưới nhà trong bóng đá là điều rủi ro mà chả ai muốn, nhưng với những kẻ quá khích ở quê nhà, hành động của Escobar chả khác nào là một hành động phản quốc. Và một tuần sau ngày anh cùng đội tuyển trở về nước, Escobar đã bị bắn 12 phát súng trước một hộp đêm, cứ sau mỗi phát đạn kẻ sát nhân lại hét lên từ "Gooooal" như thể là đang ăn mừng một bàn thắng. Rõ ràng, pha bóng vô tình phản lưới của Escobar đã cướp đi chính sinh mạng của anh.
Và World Cup của người Brazil
19 vòng chung kết World Cup đã qua, Brazil là đội bóng thành tích tốt nhất khi đã 5 lần lên ngôi vô địch. Và lần gần đây nhất họ vô địch là vào năm 2002, năm mà cũng chính Felipe Scolari dẫn dắt tuyển Selecao.
Và giờ đây, những chiến binh của Big Phil thêm một lần nữa mang trên vai sứ mệnh của cả dân tộc. Với một quốc gia xem bóng đá như là một tôn giáo, thì không khó hiểu khi những người hâm mộ lại kì vọng nhiều như thế nào vào đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi họ là đội chủ nhà của kì World Cup lần này, ắt hẳn, những cổ động viên đội bóng vàng xanh không muốn tái hiện lại kì World Cup1950, kì World Cup mà họ cũng là đội chủ nhà nhưng không thể giữ cup vàng lại quê hương mình. Và chắc chắn, chẳn ai có thể chấp nhận điều này lập lại lần thứ hai
Người dân Brazil trong những tháng vừa qua đã tổ chức hàng loạt cuộc bãi công và biểu tình nhằm phản đối chính phủ và FIFA, với họ, chính phủ đã chi hàng tá tiền cho việc tổ chức World Cup mà không tập trung lo vào các các công trình an sinh xã hội. Nhưng một khi trái bóng đã lăn, tất cả sẽ tạm quên đi để hòa nhịp theo trái bóng tròn, cùng hi vọng đội bóng quê hương sẽ đăng quang World Cup lần thứ 6 trong lịch sử.
Và hãy cứ tưởng tượng cái cảnh mà Brazil thất bại tại kì World Cup này, lúc ấy nó sẽ như ngọn gió thổi vào ngọn lửa đang âm ỉ trong mỗi người dân. Biểu tình và bạo loạn ắt hẳn sẽ xảy ra, và những cầu thủ của Big Phil cũng sẽ trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ này.
Những vũ công Samba giờ đây hiểu rằng, nếu không muốn trở thành một Escobar tiếp theo, thì hãy chiến đấu với 100% sức lực và giữ cúp vàng ở lại Brasil.
(Bạn đọc Phùng Đức Phương)
Wolrd Cup năm 1994 diễn ra tại Mĩ được xem như là một kì World Cup thành công, khi mà ở một đất nước, bóng đá chưa phải là môn thể thao thứ yếu, nhưng trung bình vẫn có hơn 69.000 lượt khán giả đến sân để cổ vũ cho một trận đấu. Còn các đội bóng, họ đã cống hiến những trận đấu hay và hấp dẫn, cuối cùng, Brazil đã lên ngôi vô địch sau những loạt sút luân lưu đầy may rủi trước Italia.
Tuy nhiên, khi nhắc tới kì World Cup được tổ chức ở xứ sở cờ hoa này, người ta không khỏi ngậm ngùi nhớ tới Escobar. Hậu vệ của đội tuyển Colombia.
![]() |
Bàn phản lưới nhà của Andres Escobar tại World Cup năm 1994 |
Trong lượt trận thứ hai của bảng A, giữa tuyển Mĩ và Colombia, trong một nỗ lực lao về cứu bóng, hậu vệ Andres Escobar của đội bóng Nam Mỹ đã vô tình đốt lưới nhà. Và kết quả, tuyển Colombia đã thất bại trước đội chủ nhà với tỉ số 1-2 và sau đó cũng phải nói lời tạm biệt giải đấu với 1 điểm sau ba trận đấu bảng.
Việc phản lưới nhà trong bóng đá là điều rủi ro mà chả ai muốn, nhưng với những kẻ quá khích ở quê nhà, hành động của Escobar chả khác nào là một hành động phản quốc. Và một tuần sau ngày anh cùng đội tuyển trở về nước, Escobar đã bị bắn 12 phát súng trước một hộp đêm, cứ sau mỗi phát đạn kẻ sát nhân lại hét lên từ "Gooooal" như thể là đang ăn mừng một bàn thắng. Rõ ràng, pha bóng vô tình phản lưới của Escobar đã cướp đi chính sinh mạng của anh.
Và World Cup của người Brazil
19 vòng chung kết World Cup đã qua, Brazil là đội bóng thành tích tốt nhất khi đã 5 lần lên ngôi vô địch. Và lần gần đây nhất họ vô địch là vào năm 2002, năm mà cũng chính Felipe Scolari dẫn dắt tuyển Selecao.
Và giờ đây, những chiến binh của Big Phil thêm một lần nữa mang trên vai sứ mệnh của cả dân tộc. Với một quốc gia xem bóng đá như là một tôn giáo, thì không khó hiểu khi những người hâm mộ lại kì vọng nhiều như thế nào vào đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi họ là đội chủ nhà của kì World Cup lần này, ắt hẳn, những cổ động viên đội bóng vàng xanh không muốn tái hiện lại kì World Cup1950, kì World Cup mà họ cũng là đội chủ nhà nhưng không thể giữ cup vàng lại quê hương mình. Và chắc chắn, chẳn ai có thể chấp nhận điều này lập lại lần thứ hai
![]() |
Cổ động viên Brazil rất cuồng nhiệt và thậm chí là quá khích |
Người dân Brazil trong những tháng vừa qua đã tổ chức hàng loạt cuộc bãi công và biểu tình nhằm phản đối chính phủ và FIFA, với họ, chính phủ đã chi hàng tá tiền cho việc tổ chức World Cup mà không tập trung lo vào các các công trình an sinh xã hội. Nhưng một khi trái bóng đã lăn, tất cả sẽ tạm quên đi để hòa nhịp theo trái bóng tròn, cùng hi vọng đội bóng quê hương sẽ đăng quang World Cup lần thứ 6 trong lịch sử.
Và hãy cứ tưởng tượng cái cảnh mà Brazil thất bại tại kì World Cup này, lúc ấy nó sẽ như ngọn gió thổi vào ngọn lửa đang âm ỉ trong mỗi người dân. Biểu tình và bạo loạn ắt hẳn sẽ xảy ra, và những cầu thủ của Big Phil cũng sẽ trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ này.
Những vũ công Samba giờ đây hiểu rằng, nếu không muốn trở thành một Escobar tiếp theo, thì hãy chiến đấu với 100% sức lực và giữ cúp vàng ở lại Brasil.
(Bạn đọc Phùng Đức Phương)
|
00:00 30/11/-0001