Trước trận đấu, đã có hơn 78.000 người đến San Siro để phủ kín mọi ngóc ngách của sân vận động huyền thoại này. Một con số lý tưởng cho trận so tài đỉnh cao của bóng đá Ý. Trận đấu thu hút được một lượng khán giả đông đảo cũng bởi tên tuổi của 2 đội – là một trong những đội bóng hàng đầu đất nước hình chiếc Ủng cũng như phong độ chói sáng của AC Milan từ đầu mùa. Còn nhớ trong lượt trận khai mạc với Lazio cũng ngay tại San Siro thì chỉ có 39.000 khán giả đến để dõi theo trận đấu nhưng sau 2 chiến thắng trước chính Lazio và Parma tại Enino Tardini đã mang tình yêu của Milanista trở lại San Siro để đồng hành cùng hành trình của Pippo Inzaghi cùng các học trò.
Bước vào trận đấu Juventus vẫn cho thấy được những nét tinh túy đã làm nên một đội bóng 3 lần liên tiếp giành Scudetto dù không có 2 tiền vệ hàng đầu của họ là Auturo Vidal và Andrea Pirlo trong đội hình xuất phát. Juve đã áp đảo Milan dù phải thi đấu trong áp lực khủng khiếp tại San Siro. Họ ép sân liên tục trong cả hai hiệp đấu và tạo được rất nhiều cơ hội.
![]() |
| Chiến thắng của Juve trước Milan cũng cho Pippo Inzaghi cùng các học trò nhận ra rằng khả năng của họ vẫn chưa thể mơ đến Scudetto được. |
Trong một pha phối hợp một hai với Paul Pogba ngay ở trung lộ ở phút thứ 71 của trận đấu, Tevez đã dứt điểm chính xác hạ gục Abbiati bằng bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Bianconeri. Juventus vẫn giữ vững vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng và cho thấy một sức mạnh vượt trội với phần còn lại của Serie A bất chấp những màn trình diễn của Roma cũng như Inter là khá ấn tượng.
Chiến thắng của Juve trước Milan cũng cho Pippo Inzaghi cùng các học trò nhận ra rằng khả năng của họ vẫn còn ở một mức độ nào đó mà chưa thể mơ đến Scudetto được. 2 chiến thắng phiêu lưu cùng Inzaghi đã làm các Milanista nhầm tưởng về khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội nhà. Nhìn vào những bản hợp đồng miễn phí cùng đi mượn từ các đội bóng khác thì ngay cả ông chủ Silvio Berlusconi cùng Adriano Galliani cũng phải thừa nhận Milan không thể trở lại trong ngày một ngày hai. Muốn lấy lại hình ảnh của một Rossoneri hào hùng ngày nào là cả một quá trình và với một HLV còn non trẻ như Inzaghi thì khó mà đòi hỏi ở anh nhiều được.
Max dù bị Milan sa thải trước khi có được chiếc ghế tại Juventus nhưng tài năng cũng như kinh nghiệm của ông so với Inzaghi thì gần như không phải bàn cãi. Nắm bắt được ưu nhược điểm của Milan, Max đã thúc đẩy hàng tiền vệ dâng cao, trong đó Pogba và Pereyra đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi thi đấu vô cùng hiệu quả. Dấu ấn mà Max Allegri để lại ở Juve ngày càng rõ nét dù ông vẫn chưa dám gạt bỏ sơ đồ 3 – 5 – 2 đã gắn liền với những thành công cùng Antonio Conte.
Berlusconi đã sa thải Allegri để đưa một Seedorf còn xỏ giày ra sân thi đấu lên thay thế. Anh không đáp ứng được kỳ vọng khi không thể đưa Milan dành một suất dự Europa League nên số phận cũng như Allegri. Pippo là người được chọn để tiếp nối sự nghiệp đầy gian khó này.
Làm HLV của Milan quả thật là một việc không hề dễ dàng khi những đòi hỏi về thành công là gần như không thể chối cãi nhưng với một lực lượng hiện tại thì dù Carlo Ancelotti hay Fabio Capello về lại San Siro nắm quyền thì cũng chưa hẳn đã khá lên được chứ đừng nói đến một Inzaghi non trẻ và gần như chỉ có một thứ duy nhất làm hành trang cho anh đến với Milan: đó là nhiệt huyết và tình yêu của anh dành cho Rossoneri.
Rồi đây nếu Milan phải chịu thêm những thất bại và tụt xuống dần trên bảng xếp hạng thì các Milanista cũng đừng buồn bởi đơn giản – không thể đòi hỏi quá nhiều ở Inzaghi ở lực lượng hiện tại, nếu có đòi hỏi thì hãy nhìn vào Berlusconi và gã đầu trọc mưu mẹo Galliani.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















